Terry đã nhận phải thẻ đỏ khá vô duyên trong trận bán kết lượt về với gã khổng lồ xứ Catalan để rồi vô tình đẩy các đồng đội vào thế khó. Nếu The Blues để thua trong trận đấu đó, có thể Terry sẽ chịu mọi sự chỉ trích từ NHM. Nhưng thật may mắn và cũng rất bất ngờ, Chelsea dù phải chơi với 10 người vẫn xuất sắc cầm hòa Barca qua đó ghi tên mình vào chung kết Champions League danh giá.
Đội trưởng Chelsea mở lời: "Tôi muốn bắt đầu những dòng ghi chú của tôi với lời xin lỗi đến các đồng đội, HLV và NHM sau chiếc thẻ đỏ nhận phải tại Nou Camp. Thật tồi tệ khi phải rời sân sớm như vậy ở một trận đấu quan trọng."
"Tôi đã xin lỗi Robbie Matteo, các cầu thủ và ban huấn luyện sau trận đấu. Đó là một sai lầm lớn của tôi."
Trung vệ người Anh nói tiếp: "Các cầu thủ đã hoàn toàn tha thứ cho tôi, họ đã nhận được những kết quả xứng đáng. Tôi thật sự rất tự hào bởi những gì đội bóng đã làm được tại Champions League."
"Chiến thắng đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi tận hưởng sau nhiều năm gắn bó cùng Chelsea."
Đội trưởng Chelsea mở lời: "Tôi muốn bắt đầu những dòng ghi chú của tôi với lời xin lỗi đến các đồng đội, HLV và NHM sau chiếc thẻ đỏ nhận phải tại Nou Camp. Thật tồi tệ khi phải rời sân sớm như vậy ở một trận đấu quan trọng."
"Tôi đã xin lỗi Robbie Matteo, các cầu thủ và ban huấn luyện sau trận đấu. Đó là một sai lầm lớn của tôi."
Trung vệ người Anh nói tiếp: "Các cầu thủ đã hoàn toàn tha thứ cho tôi, họ đã nhận được những kết quả xứng đáng. Tôi thật sự rất tự hào bởi những gì đội bóng đã làm được tại Champions League."
"Chiến thắng đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi tận hưởng sau nhiều năm gắn bó cùng Chelsea."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
M.T |
00:00 30/11/-0001