Sai lầm của Solskjaer khi bố trí sơ đồ 3-4-3 dẫn tới việc hàng thủ gặp khó
Thời điểm bắt đầu trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã sử dụng sơ đồ 3-4-3. Việc phải thi đấu với một sơ đồ lạ lẫm đã khiến cho ba trung vệ của Man Utd gặp khó. Bàn thua đầu tiên đến từ sai lầm của Phil Jones, thế nhưng ở pha bóng đó, cả Maguire lẫn Victor Lindelof đều không có được những vị trí hoàn hảo để đề phòng trường hợp Phil Jones xử lý bóng lỗi.
Thế nhưng đó không phải là lần duy nhất trong hiệp một, Lindelof cùng Maguire chơi không tốt và chọn vị trí rất kém, nhưng có lẽ bởi sai lầm quá nổi bật của Phil Jones đã khiến sự chỉ trích không hướng về bộ đôi này.
Tuyến giữa không biết thoát pressing
Fred đã trở lại là chính mình. Đây là nhận xét của nhiều người sau khi so sánh màn trình diễn vừa qua cũng như nhiều trận đấu khác của Fred với những gì anh đã làm được trong cuộc đối đầu của MU với Brighton.
Và không chỉ Fred, cả Pereira cũng đá dở trận này. Khả năng thoát pressing cũng như trở thành một điểm trung chuyển giúp phân phối bóng cho hàng tiền đạo, cũng như là một công tắc cho khâu chuyển trạng thái, đó là những gì mà cặp tiền vệ trung tâm của MU đã không làm tốt.
Các cầu thủ chạy chỗ không bóng kém
Phối hợp tam giác, những pha đan bóng, ban bật mềm mại, tốc độ để khiến hàng thủ Sheffield lộ ra điểm yếu, đó là những điều mà người ta không nhìn thấy ở Man Utd trong 70 phút đầu tiên của trận này. Và lý do đó là bởi khả năng chạy chỗ không bóng của các cầu thủ MU trận này là hoàn toàn không tốt, dẫn đến việc họ không thể phá được hệ thống phòng ngự của Sheffield.
Man Utd tấn công quá đơn giản
Hãy nhìn vào bàn thắng thứ 2 của đội chủ nhà để thấy họ đã chủ động xuyên phá hàng thủ MU thế nào. McGoldrick được cắt cử hút Maguire để Mousset có được khoảng trống, sau đó là đường chuyền đầy ý đồ của Flect, trước khi Mousset tung ra cú dứt điểm chết người. Đó là một bàn thắng xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa.
Còn về phía Man Utd, tất cả chỉ là tấn công cánh, hoặc những pha bóng tận dụng tốc độ của các cầu thủ tham gia tấn công. Rõ ràng sau trận đấu này, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ còn rất nhiều điều phải làm. Hoặc tệ hơn, đó là ông thầy người Na Uy không còn cơ hội sửa sai nữa khi mà không ít NHM cũng như giới cựu cầu thủ, chuyên gia đều tin rằng "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" xứng đáng nhận trát sa thải.
HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka: