Trái với những thông tin cho rằng ban lãnh đạo đội chủ sân Liberty đã chốt xong hợp đồng với Ryan Giggs, báo chí Anh khẳng định rằng Swansea đang cạnh tranh gay gắt với LĐBĐ xứ Wales để mời huấn luyện viên Chris Coleman về dẫn dắt.
Swansea City lúc này hiện xếp áp chót giải Ngoại hạng Anh với chỉ 12 điểm sau 18 vòng đấu. Thất bại 1-4 trước West Ham cuối tuần qua là trận thua thứ 12 từ đầu mùa của bầy “Thiên nga”. Đối với HLV Bob Bradley, đây là thất bại thứ 7 trong 11 trận nắm đội kể từ khi chiến lược gia người Mỹ về thay thế người tiền nhiệm Francesco Guidolin hồi tháng 10 qua.
Đó là lý do HLV người Mỹ phải ra đi. Và lựa chọn số 1 của Swansea lúc này sẽ là HLV Coleman, người sinh ra tại Swansea, từng chơi cho câu lạc bộ này và đã gây ấn tượng cùng ĐTQG xứ Wales ở EURO 2016 vừa qua. Cho dù đã ký hợp đồng mới với LĐBĐ xứ Wales vào mùa hè (thời hạn đến năm 2018), nhưng mức lương 500.000 bảng/năm là chẳng thấm tháp gì với con số 1.5-2.5 triệu bảng mà BLĐ CLB này hứa hẹn.
Bài phỏng vấn cuối cùng của HLV Bob Bradley: