Sức hút của ĐT Việt Nam vẫn còn lớn lắm, với hơn 2 vạn khán giả tìm về SVĐ QG Mỹ Đình hôm trận giao hữu lượt về với Indonesia và Malaysia diễn ra, là những viện dẫn. Với người hâm mộ “tỉnh lẻ” như Khánh Hòa, “cơn khát ĐT” còn cháy bỏng hơn nhiều.
Đội tuyển Việt Nam luôn được người hâm mộ quan tâm, tin tưởng. Ảnh: Q.Đ |
“Chúng tôi đã ước ao được xem một trận đấu của ĐT Việt Nam ngay tại Nha Trang từ trước đó rất lâu. Theo tôi biết, BHL ĐT Việt Nam không đặt nặng chuyện thắng thua trong một trận đấu tập (với CLB địa phương K.KH), gây quỹ từ thiện, nhưng thế là vui rồi”, anh Mạnh, giáo viên dạy thể dục của ĐH Nha Trang, cho biết.
Địa hạt bóng đá nói chung và ĐT Việt Nam nói riêng, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội. Nhưng cho đến lúc này, nền bóng đá Việt Nam vẫn chưa làm được gì nhiều, để ít nhất cũng xứng đáng với những đặc cách, thậm chí là đặc ân ấy. Ngược lại, bóng đá còn đem đến cả những phiền phức. AFF Cup 2012 là giải đấu quan trọng nhất trong năm cấp độ ĐTQG và hẳn không ai chào đón thất bại hay thất vọng cả. Thầy trò ông Hùng chắc đã cảm nhận được điều này.
Một tuần nữa, trái bóng AFF Cup 2012 sẽ lăn trên đất Thái cho hành trình tìm lại chính mình của ĐT Việt Nam. Chuyến du đấu với cả triệu con tim được gửi gắm được dự báo sẽ rất chông gai. Khó nhưng không phải không thể!