Sông Lam Nghệ An không mạnh như nhiều người nghĩ

08:51 Thứ ba 11/02/2014

Dù SLNA vẫn nằm trong top 4 sau vòng 4 nhưng chắc chắn không còn nhiều fan xứ Nghệ ảo tưởng về sức mạnh của thầy trò Hữu Thắng sau trận thua trước HAGL.

Thầy trò HLV Hữu Thắng hành quân lên phố núi với hy vọng sẽ trả được món nợ mà đội quân của bầu Đức đã vay ở lượt đi mùa giải trước khi cắt đứt mạch 7 trận đấu bất bại liên tiếp của SLNA. Mặt khác, SLNA rất cần một chiến thắng để có thể xoa dịu nỗi đau để thua 1-2 trước “kình địch” Thanh Hóa ngay trên sân Vinh ở vòng 3.

NHM xứ Nghệ cũng tin tưởng Công Vinh cùng đồng đội hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ có điểm tại Pleiku, thậm chí một chiến thắng. Bởi chủ nhà HAGL đang ở trong tình cảnh chẳng mấy khả quan và gặp những khó khăn nhất định khi chỉ mới kiếm được đúng 1 điểm sau 2 trận đã đấu.

Hai ngoại binh trên hàng công của HAGL (áo xanh) khiến các cầu thủ SLNA "bở hơi tai". Ảnh: Văn Ngọc

Thực tế, lối đá của đội chủ nhà không có nhiều sự khác biệt so với các trận đấu trước đó của mình. “Gỗ” vẫn sử dụng lối chơi phòng ngự phản công với nhiều đường chuyền dài lên cho bộ đôi Timothy và Felix bứt phá và “hành hạ” các cầu thủ phòng ngự xứ Nghệ. Tuy nhiên, HLV Choi Yoon Gyum đã có một quyết định được cho là khá mạo hiểm nhưng lại tỏ ra rất hiệu quả khi bố trí đến 5 cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ.

Chính nước cờ ấy của chiến lược gia người Hàn đã khiến những toan tính của Hữu Thắng hoàn toàn đổ bể khi SLNA gần như không thể chiếm lĩnh được tuyến giữa. Hàng tiền vệ 5 người của HAGL đã gần như bịt kín mọi khe hở để những Phi Sơn, Quang Tình hay Công Vinh có thể “nạp đạn” cho tuyến trên hay trực tiếp bắn phá khung thành của Bassey Akpan. Với riêng Công Vinh, tiền đạo này được bố trí đá khá thấp ở hàng tiền vệ nên không thể có được sự liên lạc tốt với Paul Emile ở phía trên.

Những gì diễn ra trên sân Pleiku chiều 9/2 cho thấy hàng tiền vệ của SLNA không những tỏ ra khá bế tắc mà còn liên tục có nhiều những đường chuyền sai địa chỉ. Cũng từ những đường chuyền trúng chân đối phương ấy mà không ít lần các cầu thủ phòng ngự của SLNA đã phải “bở hơi tai” trước những tình huống phản công nhanh của HAGL.

Minh Đức không thể ngăn cản Timothy (số 9)

Không chỉ yếu thế so với đối thủ ở tuyến giữa, việc thiếu vắng Mạnh Hùng ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng xứ Nghệ liên tục để lộ ra những khoảng trống để mặc sức cho Hoàng Thiên, Trần Vũ, Timothy và Felix của HAGL “tung hoành”. Rõ ràng, một cầu thủ có kinh nghiệm như Minh Đức hay gương mặt trẻ như Đình Hoàng không thể đủ sức để có thể đua được với những “bò mộng” như Timothy và Felix trong trận đấu được coi là “đại chiến” của vòng 4.

HLV Choi Yoon Kyum đã chỉ đạo các học trò khai thác triệt để những sơ hở ấy của hàng phòng ngự SLNA cũng như yếu điểm chống bóng bổng của đội bóng xứ Nghệ để dễ dàng có được 3 bàn thắng quyết định. SLNA đã thua và thua toàn diện trước HAGL, thậm chí nếu trọng tài Nguyễn Quốc Hùng xử lý chuẩn xác hơn thì có thể đội bóng xứ Nghệ còn bị mất người trong hiệp hai khi Ngọc Hải có hành vi phi thể thao với Timothy.

SLNA nhận trận thua toàn diện trước HAGL

6 điểm kiếm được sau 4 vòng đấu của V-League 2014 chưa phải là kết quả tệ hại đối với đội bóng xứ Nghệ. Nhưng trận thua thứ 2 liên tiếp của SLNA khiến người hâm mộ xứ Nghệ vỡ ra nhiều điều, rằng đoàn quân của HLV Hữu Thắng không thực sự mạnh và đủ bản lĩnh để có thể đua tranh ngôi vương mùa giải này như họ nghĩ.

Thầy trò HLV Hữu Thắng mới chỉ có thể “bắt nạt” được những tân binh Than Quảng Ninh và QNK Quảng Nam. Và khi đụng phải những đối thủ có “máu mặt” thì SLNA lại không thể áp đặt được lối chơi và đều phải nhận thất bại xứng đáng. Và chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn đang chờ thầy trò Hữu Thắng ở mùa giải này.

Video trận HAGL - SLNA:

Lan Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục