Dưới triều đại của HLV Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United đã trao cơ hội cho hàng loạt nhân tố trưởng thành từ lò Carrington thể hiện tài năng của mình. Ngoài Marcus Rashford, Paul Pogba và Scott McTominay, Quỷ đỏ vẫn dành sự kỳ vọng lớn cho Mason Greenwood.
Đến mùa giải 2020/21 này, tiếp tục có những cầu thủ đầy triển vọng của học viện M.U được trao cơ hội như Dean Henderson, Axel Tuanzebe, Brandon Williams hay cả Teden Mengi và Ethan Laird. Dù vậy, không phải ai cũng có thể thành công khi trưởng thành từ lò Carrington, điển hình là Tom Cleverley.
Từng được kỳ vọng sẽ là Paul Scholes thứ hai, thế nhưng chức vô địch Premier League mùa giải 2012/13 là danh hiệu lớn cuối cùng mà tiền vệ sinh năm 1989 giành được cùng M.U. Sau đó, anh bị đẩy sang Aston Villa theo dạng cho mượn trước khi được bán đứt cho Everton vào mùa Hè 2015.
Kể từ đó đến nay, cầu thủ người Anh gần như mất hút và thậm chí từng dự bị trong màu áo của Watford. Trước khi tái ngộ đội bóng cũ ở vòng 3 FA Cup, ngôi sao sinh ra tại Basingstoke đã khuyên các đàn em tại Manchester United rằng "hãy tránh xa mạng xã hội".
Đây là thông điệp cho thấy kinh nghiệm và sự tôn trọng mà Tom Cleverley dành cho đội bóng cũ. Trong quá khứ, anh cũng là cái tên được truyền thông Anh tâng bốc, đồng thời cũng từng hứng chịu hàng loạt chỉ trích vì xuống phong độ thảm hại.
Solskjaer đặt mục tiêu vô địch FA Cup: