Rạng sáng mai, Ole Gunnar Solskjaer sẽ có lần đầu tiên dẫn dắt Manchester United trên cương vị huấn luyện viên trưởng, ông cùng các học trò phải hành quân đến xứ Wales để đối đầu với chủ nhà Cardiff City và cũng là đội bóng cũ trong khoảng cuối năm 2014.
Khi được các phóng viên hỏi về mục tiêu đầu tiên cần làm với Quỷ đỏ, vị thuyền trưởng 45 tuổi chỉ nói đơn giản: "Điều đầu tiên là trận đấu đầu tiên", với ngụ ý rằng Solskjaer sẽ không nghĩ nhiều đến áp lực lâu dài mà chỉ mong muốn các học trò làm tốt nhất ở trận đấu sắp tới.
Ngoài ra, Solskjaer cũng tuyên bố rằng không chỉ ông mà còn rất rất nhiều huấn luyện viên khác trên thế giới đều muốn ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Và đó là lý do tại sao ông sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để được ký hợp đồng dài hạn thay vì ra đi vào cuối mùa giải.
Cardiff ở thời điểm hiện tại không được đánh giá cao vì họ chưa bao giờ vượt lên nữa trên bảng xếp hạng, nhưng Man Utd cũng đã sa sút nhiều ở mùa giải năm nay. Hơn nữa, Quỷ đỏ chắc chắn sẽ thiếu hụt lực lương khi Romelu Lukaku không tham dự trận đấu này.