Vừa qua, đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thêm một lần không thể giành chiến thắng trên sân khách tại Premier League.
Hành quân tới Bramall Lane, đúng như dự báo, Manchester United đã chơi rất thất vọng trước đội bóng của Chris Wilder. Tuy nhiên, cũng cần dành những lời khen cho sự trở lại của MU trong một tình cảnh rất khó khăn, dù cho điều đó không thể nào trở thành lý do để bào chữa cho bộ mặt đáng quên của MU trận này.
Và mới đây, Express đã dẫn lời những phát biểu sau trận của HLV Solskjaer trên Sky Sports. Đáng chú ý, có vẻ như Ole muốn "mượn tay" Jose Mourinho để làm giảm áp lực cho mình khi so sánh Man Utd hiện tại với mùa trước - khi mà Người đặc biệt dẫn dắt United trong nửa mùa bóng:
"Đây là bóng đá, đôi khi vấn đề không nằm ở chiến thuật. Niềm đam mê, sự cổ vũ của các cổ động viên, năng lượng của các cầu thủ, niềm tin tất cả đều biến mất, nhưng sau đó chúng đã trở lại."
"Sự khác biệt của Man Utd năm nay với năm ngoái là một trời một vực. Mùa trước, Man Utd có thể thua 3, 4 hoặc 5-0. Thế nhưng bây giờ, đó là một sự nỗ lực phi thường để trở lại từ thế bị dẫn trước 2-0."
Ở một diễn biến khác, hành động nở nụ cười sau khi hồi còi kết thúc vang lên đã khiến nhà cầm quân người Na Uy phải nhận mưa gạch đá từ NHM.