Dù tiếp Swansea ở sân nhà Stamford Bridge, Chelsea vẫn có những phút thi đấu đầy khó khăn. Chứng kiến sự bế tắc của các học trò, HLV Conte ở bên ngoài sân đã không thể giữ được sự bình tĩnh.
Phút 43, phản ứng quá gay gắt của Conte với trọng tài thứ tư Lee Mason khi Chelsea được hưởng quả phạt góc khiến vị chiến lược gia người Italia này bị trọng tài chính Neil Swarbrick truất quyền chỉ đạo. Rất may sau đó, sự tỏa sáng đúng lúc của Antonio Ruediger phút 55 đã giúp Chelsea giành được 3 điểm trọn vẹn để tiếp tục cuộc đua ở Ngoại hạng Anh.
HLV Conte cho biết sau trận đấu: "Tôi đã cố gắng phân bua với trọng tài thứ 4 không chỉ một lần. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi vì tôi đã làm sai. Tôi đã xem lại tình huống và phải nói lời xin lỗi với họ.
Tôi không biết quyết định truất quyền chỉ đạo của tôi có công bằng hay không, nhưng chúng tôi phải tôn trọng quyết định này. Khi thất vọng, bạn sẽ có những thái độ như vậy, và đôi khi bạn mắc sai lầm, như trong trường hợp của tôi."
Những khoảnh khắc thú vị của Conte: