Tuy nhiên, Sneijder đã lên tiếng bảo vệ Van Marwijk, người từng mang tới những thành công vĩ đại cho đội bóng tại World Cup 2010. Tại Cúp thế giới năm đó, Hà Lan chỉ chịu thua Tây Ban Nha ở Chung kết sau bàn thắng muộn màng của Andres Iniesta.
Sneijder thông cảm với Van Marwijk - Ảnh: Getty |
Sneijder chia sẻ trên NOS: “Sau khi chúng tôi bị loại khỏi EURO, mọi thứ đã lên tiếng. Thật xấu hổ khi quyết định này đã được đưa ra quá nhanh. Van Marwijk đã luôn mang tới những hiệu ứng tích cực với các cầu thủ. Tất cả chúng tôi hiểu điều đó. Sẽ rất khó để huấn luyện một đội tuyển quốc gia. Bạn không chỉ đối mặt với truyền thông, bạn còn phải đối mặt với 16 triệu CĐV đang ở nhà (dân số Hà Lan có 16 triệu người). Áp lực là rất khủng khiếp.”
Sneijder cũng tiết lộ anh chưa nghĩ tới việc ai sẽ thay thế vị trí của Van Marwijk: “Tôi đang đi bộ trong nhà hàng và bị dội bom bởi tin nhắn và các cuộc gọi. Với tôi, và với tất cả mọi người, điều này là hoàn toàn mới mẻ. Tôi chẳng có manh mối gì để biết ai sẽ là HLV mới của đội tuyển.”