Sir Alex, hãy cho Man United mượn linh hồn chàng Paul có được không?

12:45 Chủ nhật 23/09/2018

TinTheThao.com.vnTrong ngày Sir Alex trở lại Man United, ông có thấy đội bóng đang cần gì không?

Hai chàng Paul, hai thế hệ

Sir Alex, hãy cho Man United mượn linh hồn của chàng Paul có được không? - Bóng Đá

 Pogba vẫn chưa xứng tầm làm một siêu sao.

Trên khán đài của trận đấu Man United đá với Wolves đã xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt, đó chính là HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson. Ông đã khiến người hâm mộ đồng loạt đứng dậy để tri ân và đám đông vô cùng hạnh phúc khi ông trở lại khoẻ mạnh.

Sir Alex đã trải qua một thương tổn ở não và giờ đây ông đã phục hồi khiến CĐV MU mừng rỡ. Nhưng ngày mà ông đến, Quỷ đỏ đã thể hiện một trận cầu không trọn vẹn. Đánh rơi 2 điểm và điều này làm CĐV chỉ biết nhìn vào lão ông của quá khứ và thầm ước ao: Giá như có Sir Alex thì một ngôi sao trên sân đã thay đổi.

Sir Alex, hãy cho Man United mượn linh hồn của chàng Paul có được không? - Bóng Đá

 Anh không thể điều khiển được cái tôi của mình.

Paul Pobga trong trận cầu với Wolves đã thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau. Trong anh có hình ảnh của một ngôi sao mang sự độc đáo, đẳng cấp đến với MU. Nhưng bên cạnh đó, một chàng Paul vẫn còn chệch choạc và mắc sai lầm. Cái tôi của anh quá lớn để có thể giữ được cái đầu lạnh sau thăng hoa.

Pogba chính là người chuyền bóng cho Fred mở tỷ số và đó được xem như một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Nhưng cũng chính anh là cầu thủ để mất bóng ngay trên sân nhà khiến đối thủ tận dụng lợi thế và gỡ hoà. Trong Pogba có một sự thiếu ổn định và bình tĩnh.

Điều này làm cho các fan nhớ đến một người cũng có tên Paul giống Pogba nhưng anh ấy lại trở thành huyền thoại dưới thời HLV Alex Ferguson. Người mà các CĐV nhớ đến là Paul Scholes. Hai chàng Paul nhưng rất khác nhau vì họ không cùng một thế hệ.

Thiên thần và ác quỷ

Sir Alex, hãy cho Man United mượn linh hồn của chàng Paul có được không? - Bóng Đá

 Giá như có Sir Alex, Pogba đã vĩ đại rồi.

Paul Scholes cũng là một cầu thủ có cá tính mạnh. Anh sẵn sàng phạm lỗi và thi đấu rất nhiệt huyết. Trước khi Sergio Ramos phá kỷ lục cầu thủ nhận thẻ vàng nhiều nhất Champions League thì chính Paul Scholes mới là người vô đối trong khoản này.

Nhưng khác với Paul Pogba, Scholes được một người thầy tận tuỵ như Sir Alex chịu khó khai thác hết những điều đặc biệt tiềm tàng trong anh. Chính điều này đã khiến Scholes trở thành một cầu thủ độc và quái khiến các đối thủ kiêng nể. Còn Pogba, suy cho cùng cũng là một người có phẩm chất ngôi sao nhưng anh vẫn lẩn quẩn mãi trong việc thể hiện điều đó.

Anh không được một người thầy hiểu hết phần nội lực trong anh để có thể tạo điều kiện cho cái tôi bộc lộ. Chính cái tôi mới là điều tạo nên một siêu sao nhưng nếu không biết tận dụng điều đó thì nó sẽ trở thành quái dị.

Đôi khi thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau ở một ranh giới mong manh. Điều quan trọng là người lãnh đạo có tận dụng được khả năng của học trò hay không.

Nhìn Sir Alex, không ít người ước mơ Man United có thể sở hữu linh hồn của chàng Paul Scholes trong hình hài Paul Pogba.

Trang Ý | 12:15 23/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục