Silva, Malcom, Mikel và những thương vụ 'lật kèo' kinh điển (phần 2)

08:25 Thứ năm 20/08/2020

TinTheThao.com.vnViệc chuyển nhượng sẽ không hoàn tất cho đến khi bạn nghe thông báo chính thức hoặc nhìn thấy cầu thủ khoác chiếc áo đầu mới của mình. Nhưng ngay cả khi đó, thỏa thuận vẫn có thể thay đổi.

Sau phần 1, mời các bạn theo dõi phần 2:

Malcom

Malcom đã sẵn sàng gia nhập Roma vào năm 2018 sau khi đội bóng của Italia xác nhận đã đạt được thỏa thuận với Bordeaux. Người hâm mộ Roma đã chờ đợi sự xuất hiện của anh ở sân bay, nhưng họ đã thất vọng khi cầu thủ chạy cánh này đã chọn Barcelona vào phút cuối.

 - Bóng Đá

 Malcom gây thất vọng ở Barca.

Nhiều người cho rằng pha "cướp dâu" ngoạn mục của đội chủ sân Nou Camp mang tính chất trả thù AS Roma sau thất bại cay đắng ở tứ kết Champions League 2017/18 nhiều hơn ý nghĩa về chuyên môn.

Roy Keane

Keane thông báo rằng ông sẽ rời Nottingham Forest sau khi họ xuống hạng vào năm 1993, đồng ý các điều khoản cá nhân với Blackburn Rovers. Kenny Dalglish đã cố gắng hoàn tất thủ tục giấy tờ vào cuối buổi chiều thứ Sáu, nhưng văn phòng Ewood Park đã đóng cửa vào cuối tuần và họ đồng ý chốt hợp đồng vào thứ Hai tuần sau.

Nghe về sự chậm trễ này, huấn luyện viên Manchester United, Sir Alex Ferguson đã gọi điện cho Keane và thuyết phục anh hủy bỏ thỏa thuận với Dalglish. Phần còn lại, như họ nói, là lịch sử.

Willian

Tottenham nghĩ rằng họ đã thắng trong cuộc đua giành chữ ký Willian từ Anzhi Makhachkala vào năm 2013 và cầu thủ chạy cánh này thậm chí đã hoàn tất thủ tục y tế. Nhưng chủ sở hữu của Chelsea, Roman Abramovich đã sử dụng các mối liên hệ của mình ở Nga để thực hiện thương vụ này trong khi Willian vẫn đang ở sân tập của Tottenham.

Willian chia sẻ với kênh truyền hình Brazil Resenha vào năm 2018: "Tôi bước ra khỏi xe. Rồi người đại diện nói: 'Có vấn đề rồi'. Tôi nói 'Ồ, chuyện gì đã xảy ra?'. Anh ấy nói 'Chelsea đã đưa ra lời đề nghị'. Tôi nói 'Vậy hãy làm đi, tôi sẽ trở lại xe, ông hãy làm việc và tôi sẽ đến Chelsea, tôi sẽ không ký hợp đồng với Tottenham'.

Tôi đã ở trong trung tâm huấn luyện của Tottenham 8 giờ. Giám đốc của Tottenham nói 'Tôi sẽ báo cáo bạn với FIFA, người hâm mộ Anh ở đây sẽ la ó bạn, điều này và điều kia,... Họ đã tạo ra rất nhiều thứ. Tôi đã bị mắc kẹt ở đó trong tám giờ. Sau đó, tôi ra đi và tôi đến Chelsea để phân loại các chi tiết trong hợp đồng và ký vào."

Robinho

 - Bóng Đá

 Robinho không thành công như kỳ vọng.

Chelsea bắt đầu bán những chiếc áo đấu có in tên Robinho trước khi thỏa thuận được thực hiện. Nhưng Manchester City rất muốn ký hợp đồng với ngôi sao người Brzil sau khi Sheikh Mansour tiếp quản vào năm 2008 và đã duyệt chi 32,5 triệu bảng.

Mọi thứ đã diễn ra rất bất ngờ, và chính Robinho dường như không biết anh ấy đã ký hợp đồng với CLB nào.

“Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Chelsea đã đưa ra một lời đề nghị tốt cho cá nhân tôi, và tốt cho Real Madrid, và nó đã được chấp nhận,” Robinho kể lại. "Chelsea? Không, là Manchester. Thật đáng tiếc."

Moussa Sissoko

Everton có vẻ sẽ ký hợp đồng với Sissoko sau khi chấp nhận mức định giá 30 triệu bảng của Newcastle United vào năm 2016 và đã chuẩn bị sẵn một máy bay riêng sẵn sàng đưa anh đến Merseyside. Nhưng Tottenham đã lao vào và lôi kéo tiền vệ này rời khỏi Goodison Park bằng một lời đề nghị giật gân vào phút chót.

Sissoko được cho là đã tắt điện thoại để tránh các cuộc gọi từ Ronald Koeman - HLV của Barcelona hiện tại - trong khi hoàn tất việc chuyển đến White Hart Lane.

Tài năng của Robinho:

 
Minh Tuấn | 07:27 20/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục