Shaqiri lập siêu phẩm nhưng Thụy Sĩ vẫn bị loại vì tân binh Arsenal

23:41 Thứ bảy 25/06/2016

(TinTheThao.com.vn) - Siêu phẩm của Xherdan Shaqiri chỉ giúp cho Thụy Sĩ cân bằng tỷ số và đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu cân não. Nhưng trong khi tất cả cầu thủ Ba Lan đều thực hiện thành công thì quả đá hỏng duy nhất của Granit Xhaka đã khiến đội tuyển của những chiếc đồng hồ phải ra về trong nghẹn ngào.

Hiệp một trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt và nhận không ít sự phản đối của khán giả có mặt trên sân. Ảnh: Internet.
Trong thế trận không có gì nổi bật đó thì Ba Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số do công của Jakub Błaszczykowski. Ảnh: Internet.
Màn ăn mừng của tiền vệ đang khoác áo CLB Fiorentina. Một cổ động viên Thụy Sĩ giơ ngón tay thối với tiền vệ Ba Lan. Ảnh: Internet.
Sau khi nhận bàn thua, Thụy Sĩ đã dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ảnh: Internet.
Nhưng trong một ngày thiếu may mắn cùng sự sắc bén cần thiết, các chân sút của xứ sở đồng hồ đã không ít lần thất bại trong việc tìm được mành lưới của thủ môn Lukasz Fabianski. Ảnh: Internet.
Phải đến phút 82, cú ngã bàn đèn của Xherdan Shaqiri mới đem đến bàn bàn gỡ 1-1 cho Thụy Sĩ. Một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của đội bóng áo đỏ. Ảnh: Internet.
Màn ăn mừng của 'Messi Thụy Sĩ'. Ảnh: Internet.
Hai đội buộc phải thi đấu thêm hai hiệp phụ. Ảnh: Internet.
Nhưng sự thận trọng đã không thể giúp đội nào vượt lên trong khoảng thời gian thi đấu thêm này. Ảnh: Internet.
Bước vào loạt sút luân lưu, Granit Xhaka là cầu thủ duy nhất của Thụy Sĩ đá hỏng. Ảnh: Internet.
Còn Ba Lan đã thực hiện thành công tất cả lượt sút của mình, Grzegorz Krychowiak thực hiện cú sút cuối cùng đem về chiếc vé tứ kết cho đội bóng áo trắng. Ảnh: Internet.
Niềm vui của đội tuyển Ba Lan sau khi giành vé tứ kết. Ảnh: Internet.
Nam Thành | 23:05 25/06/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục