Schalke 04 trở lại với..."cái máng lợn" cũ

09:52 Thứ hai 28/01/2013

Sau chiến thắng hoành tráng 5-4 trước Hannover cuối tuần trước, Schalke đã trở lại với... “cái máng lợn cũ”, bất chấp những điều chỉnh của Jens Keller.

2 Tiền đạo cũng không giúp được gì

Việc Klaas-Jan Huntelaar trở lại không tạo ra sự tự tin cho Keller hoặc phong độ xuất sắc của Ciprian Marica buộc ông này phải cố... nhồi nhét cả 2 vào đội hình xuất phát của Schalke. Kết quả, số lần dứt điểm cầu môn của Hoàng đế xanh không nhiều hơn so với đối thủ đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng, Augsburg (cùng sút cầu môn 7 lần).

Vấn đề ở chỗ, ý tưởng của Keller chính là lý do dẫn đến màn trình diễn thiếu hiệu quả của đội bóng vùng Ruhr trước đội bóng chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Cụ thể, vị trí của Lewis Holtby - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trước, cách quá xa với cặp tiền đạo của Schalke (chơi quá thấp) qua đó dễ dàng bị các tiền vệ đối phương chia cắt...

Chờ sự thay đổi từ thị trường chuyển nhượng?

Huntelaar, Holtby... đang là vấn đề của Schalke nhưng có lẽ, vai trò của HLV Keller mới là yếu tố cần phải thay đổi ở đội bóng vùng Ruhr ở thời điểm này (bằng chứng là những điều chỉnh thiếu hợp lý về chiến thuật). Điều đáng nói là thay vì tìm người thay thế Keller, Ban lãnh đạo đội bóng vùng Ruhr dường như không bất kì phương án nào cho vị trí HLV trưởng ngay trong tháng Một.

Ngược lại, ưu tiên của họ lại là các tiền vệ tấn công như Michel Bastos, Yoann Gourcuff - những người chỉ có thể giúp Keller giải quyết được phần nào cuộc khủng hoảng lối chơi của Schalke chứ không phải tất cả.

Thành Đạt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục