"Sarri điên rồ. Lúc đó tôi chỉ muốn khóc"

08:42 Thứ sáu 28/06/2019

TinTheThao.com.vnHọc trò cũ chia sẻ câu chuyện thú vị về tân thuyền trưởng Juventus.

Cách đây ít lâu, HLV Maurizio Sarri đã quyết định chia tay Chelsea trở lại Ý dẫn dắt đương kim vô địch Serie A, Juventus. Trước đó, chiến lược gia 60 tuổi từng có thời gian 3 năm làm việc tại thành Naples trong màu áo Napoli.

1 trong những trò cưng của Sarri khi ấy là Kalidou Koulibaly mới đây đã hồi tưởng lại câu chuyện thú vị về ông thầy cũ.

"Tôi đến chỗ Sarri và nói: 'HLV, tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi ngay lúc này! Con trai tôi sắp chào đời." Koulibaly chia sẻ qua The Players Tribune. "Sarri nhìn tôi và nói: 'Không, tôi thật sự cần cậu tối nay, Kouli, cậu không thể đi.'

Koulibaly:

 Koulibaly và Sarri ngày cùng ở Napoli.

Tôi nói: 'Đây là ngày sinh của con tôi, HLV. Ông có thể làm bất kỳ điều gì, phạt hay đình chỉ, tôi không quan tâm. Tôi sẽ đi.'

Sarri nhìn rất căng thẳng và vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Sau cùng, ông ấy nói: 'OK, cậu có thể đến bệnh viện, nhưng phải trở về cho trận đấu tối nay. Tôi cần cậu, Kouli!'

Tôi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nếu bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác lần đầu làm cha, bạn không thể hiểu được cảm xúc này. Bạn không thể bỏ lỡ ngày sinh của con trai mình. Cảm ơn chúa, lúc 01h30, 1 Neapolitan nhỏ bé chào đời. Chúng tôi đặt tên con là Seni, ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Đến 4 giờ chiều, tôi nhận cuộc gọi từ HLV Sarri. Vị HLV này, bạn phải hiểu 1 điều... ông ấy điên rồ. Ông ấy nói: 'Kouli?! Cậu về chưa?! Tôi thật sự cần cậu, làm ơn!'

Vợ của tôi vẫn đang nghỉ ngơi và có thể cũng cần đến tôi. Thế nhưng tôi không muốn làm các đồng đội thất vọng, vì tôi quý mến họ. Nhận được lời chúc từ vợ, tôi đến SVĐ.

Lúc đó tôi đã sẵn sàng thi đấu. Và rồi Sarri vào phòng thay đồ và treo đội hình thi đấu lên. Tôi tìm mãi... số áo của tôi không có trên đó.

Koulibaly:

 Koulibaly tiết lộ câu chuyện về sự hài hước của Sarri.

Tôi nói: 'HLV! Ông đùa tôi à?'

Sarri trả lời: 'Gì cơ? Đây là lựa chọn của tôi.' Ông ấy xếp tôi dự bị! Tôi thậm chí còn chẳng được đá chính!

Tôi nói: 'HLV! Con trai tôi, vợ tôi, tôi bỏ họ ở lại! Ông đã nói ông cần tôi!'

Sarri đáp: 'Đúng, tôi cần cậu trên băng ghế dự bị.'

Sau tất cả diễn biến kịch tính hôm ấy, tôi còn chẳng được xuất phát. Hiện tại khi nghĩ về ngày ấy, tôi muốn cười lớn. Tuy nhiên ở thời điểm đó, tôi chỉ muốn khóc."

Phụng Sồ | 07:35 28/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục