Tình huống kinh hoàng nói trên xảy ra ở phút 12, khi Oriol Riera ghi bàn cho đội chủ nhà Osasuna và khiến bầu không khí trên các khán đài trở nên sôi động quá mức.
Do sức nặng đè nén của hàng nghìn người trên khán đài, hàng rào bảo vệ phía sau cầu môn của Osasuna đã bất ngờ đổ sập, khiến rất nhiều CĐV ngã nhào xuống sân và bị thương.
Trận đấu được tạm dừng ngay sau đó để cho đội ngũ y tế của hai đội, nhân viên an ninh và các cầu thủ hai bên lao vào giúp đỡ các CĐV bị thương. Có một vài trường hợp phải dùng đến cáng. Hội chữ thập đỏ địa phương thông báo, có 22 người được chăm sóc ngay tại sân, 6 người được mang tới bệnh viện, và 40 người còn lại chỉ dính chấn thương nhẹ.
Trong tình cảnh hoảng loạn và lộn xộn, người hâm mộ cũng đã chứng kiến một hành động khá xúc động, khi cầu thủ của Betis Alfred N'Diaye, người được cho mượn từ Sunderland (Ngoại hạng Anh), đã bất chấp tính mạng lao vào đống đổ nát để cứu sống một em bé.
Sự cố này đã khiến Ban tổ chức La Liga (LFP) phải kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp ở 3 trận đấu còn lại có sự tham gia của các đội cuối bảng: Rayo Vallecano - Getafe, Almeria - Athletic Bilbao và Real Valladolid - Granada, nhằm đảm bảo sự công bằng và tính ganh đua.
Trở lại trận đấu đêm qua, dù giành chiến thắng 2-1 trước Betis, song Osasuna vẫn không thể trụ hạng, và sẽ cùng Valladolid (thua 0-1 trước Granada) và Betis xuống chơi tại Segunda ở mùa giải tới, với lần lượt các điểm số là 39, 36 và 25 sau 38 vòng đấu.
Một số hình ảnh về cảnh hổn loạn tại sân El Sadar Osasuna:
Theo thông báo từ ban tổ chức La Liga có khoảng 68 người bị thương - Ảnh: Internet |
Do sức nặng đè nén của hàng nghìn người trên khán đài, hàng rào bảo vệ phía sau cầu môn của Osasuna đã bất ngờ đổ sập, khiến rất nhiều CĐV ngã nhào xuống sân và bị thương.
Trận đấu được tạm dừng ngay sau đó để cho đội ngũ y tế của hai đội, nhân viên an ninh và các cầu thủ hai bên lao vào giúp đỡ các CĐV bị thương. Có một vài trường hợp phải dùng đến cáng. Hội chữ thập đỏ địa phương thông báo, có 22 người được chăm sóc ngay tại sân, 6 người được mang tới bệnh viện, và 40 người còn lại chỉ dính chấn thương nhẹ.
Alfred N'Diaye đã bất chấp tính mạng lao vào đống đổ nát để cứu sống một em bé - Ảnh chụp từ clip |
Trong tình cảnh hoảng loạn và lộn xộn, người hâm mộ cũng đã chứng kiến một hành động khá xúc động, khi cầu thủ của Betis Alfred N'Diaye, người được cho mượn từ Sunderland (Ngoại hạng Anh), đã bất chấp tính mạng lao vào đống đổ nát để cứu sống một em bé.
Sự cố này đã khiến Ban tổ chức La Liga (LFP) phải kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp ở 3 trận đấu còn lại có sự tham gia của các đội cuối bảng: Rayo Vallecano - Getafe, Almeria - Athletic Bilbao và Real Valladolid - Granada, nhằm đảm bảo sự công bằng và tính ganh đua.
Trở lại trận đấu đêm qua, dù giành chiến thắng 2-1 trước Betis, song Osasuna vẫn không thể trụ hạng, và sẽ cùng Valladolid (thua 0-1 trước Granada) và Betis xuống chơi tại Segunda ở mùa giải tới, với lần lượt các điểm số là 39, 36 và 25 sau 38 vòng đấu.
Một số hình ảnh về cảnh hổn loạn tại sân El Sadar Osasuna:
Oriol Riera và đồng đội ăn mừng bàn mở tỷ số ở phút 12 cho Osasuna |
Ban tổ chức phải huy động cả Hội chữ thập đỏ địa phương đến cứu nạn - Ảnh: Internet/Reuters |
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Bảo Nghi |
00:00 30/11/-0001