Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, mọi chuyện với người hâm mộ Manchester United giống như một giấc mơ, nhưng đó lại là một cơn ác mộng. Lần lượt David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho đều thất bại trong việc phục hưng Quỷ đỏ. Và bây giờ, triều đại Solskjaer dù đã có những sự khởi sắc nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ đội bóng này.
Juan Mata như đã biết, đến Man Utd vào tháng 1/2014. Mùa giải năm đó, đội chủ sân Old Trafford chỉ có vị trí thứ 7 trên BXH, cũng như không có được danh hiệu nào. Chia sẻ lại cảm giác về mùa giải đầu tiên của mình, tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định bản thân đã rất xấu hổ:
"Cảm giác lúc đó giống như tôi vẫy tay với khán giả, còn họ thì la ó, chỉ trích chúng tôi."
"Tôi tới từ Tây Ban Nha và hiểu rõ mọi chuyện sẽ rất khó khăn khi đội bóng không thể hiện tốt."
"Khi đó, tôi không muốn nhìn vào mọi người. Tôi đã rất xấu hổ."
Ở một diễn biến khác, mới đây cựu sao Chelsea cũng đã có những phát biểu đáng chú ý trong bối cảnh COVID-19 đang hoành hành khiến cho các đội bóng tại châu Âu chịu nhiều ảnh hưởng.
Man Utd từng trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của N'Zonzi: