Ronaldo bị nhiễm virus và không cùng Al Nassr thi đấu trận mở màn AFC Champions League 2024/25 hôm 16/9. Tới hôm nay, anh đã hoàn toàn khỏe mạnh để ra sân.

Đây là trận đấu đầu tiên của Al Nassr dưới triều đại HLV Stefano Pioli, cựu HLV AC Milan. Trước đó, CLB này sa thải HLV Luis Castro sau chuỗi thành tích thất vọng.

Đối đầu với Al Nassr là một Al Ettifaq của Steven Gerrard đang đạt phong độ cao. CLB này được chơi trên sân nhà và toàn thắng cả 3 trận từ đầu mùa.

Tuy nhiên, Al Nassr có màn trình diễn trên cơ trước đội chủ nhà.

Ronaldo là tác giả của bàn thắng mở tỷ số cho Al Nassr với cú đá phạt đền thành công ở phút 33.
Ronaldo đánh dấu bàn thứ 902 trong sự nghiệp, trong đó có 165 bàn từ 195 cú sút phạt đền.

Tiền đạo 39 tuổi chạy về góc sân, nhảy xoay mừng bàn thắng như thường lệ.

Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng của HLV Stefano Pioli cầm bóng đến 65%, tung ra 8 cú sút (gấp đôi đối thủ) và dẫn trước 1-0.

Tính riêng cả trận, Al Nassr tung ra tới 14 cú sút và 7 lần đưa bóng đi trúng đích. Dễ hiểu khi họ ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2.

Sadio Mane và Anderson Talisca cùng ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho Al Nassr. Cá nhân Ronaldo được ban tổ chức bầu chọn là cầu thủ hay hất trận. Sau 4 trận, Al Nassr có 2 thắng, 2 hòa và vươn lên xếp thứ 4 với 8 điểm.

Ronaldo nổ súng dưới triều đại mới

2 giờ trước

Cristiano Ronaldo ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước đội bóng của Steven Gerrard.

Phan Thanh Hải - Đăng lúc: 05:29 21/09/2024