Ronaldo: Im lặng là vàng, và hãy trả lời trên sân cỏ

08:10 Thứ bảy 14/03/2015

Sự hung hăng, cuộc tình tan vỡ, những bữa tiệc không đúng thời điểm và cuối cùng là sa sút phong độ. Thế là quá đủ để Cristiano Ronaldo chấm dứt mối quan hệ đầy sóng gió với truyền thông Tây Ban Nha.

Hôm thứ Ba, sau trận lượt về với Schalke tại Champions League, Ronaldo tuyên bố anh sẽ không nói chuyện với báo chí cho đến khi mùa giải kết thúc. Khoảng 6 đến 8 tuần trước đó, CR7 điêu đứng bởi truyền thông xứ Bò tót làm rùm beng vụ anh và siêu mẫu Irina Shayk chia tay.

Lần cuối cùng báo chí tung hô Ronaldo là khi anh giành Quả bóng Vàng hồi tháng Giêng. Nhưng cột mốc chói sáng ấy hóa ra lại là mở đầu cho một tương lai ảm đạm.

Ronaldo đau đầu với báo chí Tây Ban Nha

Ronaldo có vẻ thực sự bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay với Shayk. Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp bởi cú đá không thể chấp nhận thẳng vào người hậu vệ Edimar trong trận đấu với Cordoba.

May mắn cho ngôi sao 30 tuổi chỉ phải nhận án treo giò 2 trận. Khi mãn án phạt và trở lại, Ronaldo chơi tệ hại ở thất bại 0-4 của Real trước Atletico. Đó là lúc CR7 châm ngòi cho cuộc chiến với báo chí bằng hành động “lăng mạ” một phóng viên xứ Catalunya khi anh này hỏi về diễn biến ở trận đấu với… Cordoba.

“Anh muốn nói về hôm nay hay muốn nói về Cordoba”, Ronaldo lớn tiếng. “Nếu là một phóng viên thông minh anh sẽ hỏi tôi về hôm nay và về trận đấu tệ hại của chúng tôi (trước Atletico)”.

Và khi người phóng viên vẫn kiên trì với câu hỏi ban đầu, Ronaldo nói: “Anh rõ ràng không phải là người thông minh…”

Những chuyện tồi tệ bắt đầu đến từ buổi tối hôm đó. 2 ngày sau, siêu sao người Bồ tổ chức bữa tiệc sinh nhật với 150 khách mời – trong đó có rất nhiều VIP bay đến từ nước ngoài. Chỉ vài giờ sau khi Real bị Atletico đè bẹp trong trận derby Madrid, hàng loạt bức ảnh và video chộp cảnh Ronaldo vui vẻ ca hát trong một hộp đêm được đăng tải.

Thành tích đáng thất vọng của CR7 trong năm 2015

Đó là cái cớ hoàn hảo để truyền thông Tây Ban Nha đáp trả Ronaldo. Xui xẻo hơn, phong độ nghèo nàn của anh càng khiến báo chí dễ dàng lấp đầy những trang giấy. Cuộc tình dang dở sau 5 năm gắn bó với Irina được khéo léo khơi lại.

“Người đàn ông lý tưởng của tôi phải chung thủy, trung thực và là một quý ông biết cách đối xử với phụ nữ”, Shayk tuyên bố trên tạp chí Hola của Tây Ban Nha. “Tôi không tin vào ai không khiến mình hạnh phúc. Đó là hành vi của một đứa trẻ chứ không phải đàn ông”.

Ronaldo ăn mừng 2 bàn thắng vào lưới Schalke hồi đầu tuần theo cách đầy giận dữ. Kênh Canal còn bắt được cảnh anh quay sang nói với Karim Benzema: “Thật là đáng xấu hổ” ở cuối trận.

Đội trưởng Iker Casillas còn phải gọi người đồng đội nán lại sân để chào khán giả. Rõ ràng, Ronaldo không thể chấp nhận cái cách mà Real đi tiếp vào vòng tứ kết Champions League.

“Tôi chưa nói chuyện với Ronaldo về sự im lặng với truyền thông nhưng tôi chắc rằng cậu ấy sẽ sớm nói chuyện lại thôi”, chủ tịch Perez xoa dịu tình hình hôm thứ Năm. “Tôi đã ở đây nhiều năm và mối quan hệ của cậu ấy với CLB là rất tốt”.

Từ giờ đến cuối mùa, Ronaldo chỉ muốn tập trung vào bóng đá

Ronaldo đã không thể chịu đựng hơn nữa. Anh luôn là cầu thủ quan trọng nhất của CLB. Là người ghi nhiều bàn nhất cho Real. Là người nỗ lực nhất trên sân tập… nhưng chừng đó chẳng là gì với giới truyền thông “nhiều chuyện”.

Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để Ronaldo tập trung vào việc lấy lại phong độ và thể lực. Phía trước anh là trận Clasico với Barca cũng như 2 lượt trận ở tứ kết Champions League.

Báo chí Tây Ban Nha đang ngày cành giống báo chí Anh. Cả 2 đều có thể nằm quyền “sinh sát” của một cầu thủ và đủ sức thay đổi số phận của bất kỳ ngôi sao nào.

Không nói chuyện với truyền thông thì Ronaldo cũng phải nói không với những bữa tiệc, những chuyện tình ái hay những hành động thiếu kiềm chế trên sân. Từ bây giờ cho đến cuối mùa giải, lời nói của anh sẽ chỉ có giá trị trên sân cỏ mà thôi.

TH | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục