Cristiano Ronaldo và các đồng đội tràn đầy hứng khởi trong trận đấu đầu tiên tại sân nhà Allianz ở Serie A 2018/19. Trận đấu sớm nóng lên từ những phút đầu bởi những pha vào bóng quyết liệt từ phía các vị khách Lazio. Dù vậy, Juventus vẫn tìm được bàn mở tỷ số nhờ siêu phẩm volley của Miralem Pjanic ở phút 30. Các cầu thủ Bianconeri chia vui cùng người đồng đội đã mang về lợi thế cần thiết. Phút 71 hiệp hai, CR7 có cú nã rocket cực mạnh xoáy thẳng vào lưới đối phương, nhưng cuối cùng lại bị phản xạ xuất thần từ phía thủ thành Lazio từ chối. Tiền đạo 33 tuổi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Chỉ 4 phút sau, tình huống đáng chú ý nhất trận diễn ra. Hậu vệ phải Joao Cancelo căng ngang thuận lợi vào phía trong, loại bỏ thủ mốn đối thủ, đưa Ronaldo vào thế một mình đối diện khung thành trống ở khoảng cách chỉ tầm 3 mét. Thế nhưng Số 7 lại lúng túng để bóng chạm gót bật lại phía sau. Đồng đội Mario Mandzukic ập vào sút tung lưới, nâng tỷ số lên 2-0. Ronaldo cười gượng gạo vì pha bỏ lỡ khó tin của mình. Dù vậy, tiền đạo 33 tuổi vẫn lại gần chúc mừng người đồng đội. Nhìn vẻ mặt của CR7, có lẽ anh cũng khó hiểu vì sao bàn thắng trong tình huống này lại có thể vuột khỏi tầm với của mình. Bỏ lại sau lưng tiếc nuối, CR7 nhiệt tình cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Nam Tan | 23:00 25/08/2018