Ronaldo: Bên đời ta vẫn còn ai đó lạc loài

14:16 Thứ sáu 07/09/2012

Khi Cristiano Ronaldo bắt đầu con đường sự nghiệp rực rỡ của mình cũng là lúc anh quay lưng với Premier League, giải đấu đã nuôi nấng tài năng anh và giúp anh trưởng thành. Trong cuộc đào tẩu của mình, Ronaldo đã là người chiến thắng, ít nhất cho đến giờ phút này.

Không giống như David Beckham của nhiều năm về trước. Beckham rời M.U đến Real để rồi anh ngày càng rời xa những vinh quang nơi sân cỏ. Quyết định ra đi là một sự sai lầm, ít nhất là nó đã được chứng minh về mặt phong độ. Còn Ronaldo thì khác. Cũng là con người của M.U, cũng ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, quay lưng với đội bóng cho mình cơ hội, nhưng Ronaldo lại chứng tỏ: ở bất cứ đâu, anh cũng có thể chơi hiệu quả, dù là M.U hay Real, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đội bóng đó. Những tưởng rằng với phong độ ấy, Ronaldo sẽ hạnh phúc cùng Kền kền trắng và không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình. Nhưng có lẽ, mọi thứ bây giờ đã khác…

Ronaldo luôn xuất hiện trong dáng vẻ trau chuốt, với bộ dạng rất tay chơi. Ronaldo có tất cả nên Ronaldo kiêu ngạo. Ronaldo có mọi thứ nên anh thường chẳng coi người khác ra gì. Đã có biết bao người đẹp nhưng chẳng có mối tình nào là nghiêm túc và bền vững với tiền đạo đang khoác áo Real Madrid. Một kẻ không hề biết đến cô đơn, một tay chơi trứ danh, không có người này thì lập tức có cô gái khác. Anh thậm chí còn thuê người sinh con và dùng tiền để che giấu mọi chuyện. Những tưởng rằng bên trong con người ấy đã khô cạn yêu thương từ lâu nhưng hóa ra cũng có ngày trong một Ronaldo, trái tim tỉnh thức…

Cristiano Ronaldo

Trong trận đấu có tính chất lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp Ronaldo, anh ghi bàn thắng thứ 150 và trở thành một trong 10 chân sút vĩ đại nhất Bernabeu cho đến lúc này. Anh chính thức đi vào ngôi đền những huyền thoại của Real Madrid. Những tưởng với chiến công này, anh sẽ lại có những pha ăn mừng đậm chất Ronaldo đầy kiêu hãnh như mọi khi. Nhưng sau cú đúp vào lưới Granada, anh lặng lẽ bỏ vào phòng thay đồ và ngồi khóc. Có rất ít khi ta nhìn thấy thái độ đó của một kẻ được cho là ngạo mạn Ronaldo bởi sau những lần không vừa ý điều gì, nếu là trước đây thì Ronaldo đã bực dọc và thể hiện rõ sự bất mãn của mình qua lời nói. Anh từng chỉ trích đồng đội khi họ không chuyền bóng cho anh, anh cũng từng thẳng thừng chỉ trích BLĐ đội bóng khi có những chiến thuật sai lầm khiến đội của anh không thể chiến thắng. Rõ ràng với bản tính của Ronaldo, hành động lặng lẽ bỏ vào phòng thay đồ là một sự kiện không hề bình thường và chuyện anh khóc lại càng là một điều kì lạ.

Hành động lần này của anh khiến ta nhớ lại chính Ronaldo tại Euro 2012 vừa qua. Không thể ghi bàn, hoàn toàn bế tắc và không thể nổ súng ở giai đoạn đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia BĐN, Ronaldo cũng từng cúi đầu lặng lẽ như thế. Cúi đầu nhưng không hề khóc. Nhưng lần này thì Ronaldo khóc thật. Lần thứ hai sau Euro ta thấy kẻ ngạo mạn Ronaldo bé nhỏ và tội nghiệp như vậy. Ronaldo đang cảm thấy buồn và cô độc… Ronaldo đã biết đến cô đơn, cuối cùng thì anh cũng đã biết đến cảm giác bị ruồng bỏ…

Trước nay ta chỉ thấy một Ronaldo hào nhoáng, nhưng giờ thì ta hiểu, con người đó cũng đáng thương và cần được cảm thông như bất cứ ai. Ronaldo đòi ra đi, đòi rời Real, đòi bước ra khỏi dải ngân hà rực rỡ mà cách đây mấy năm anh đã dứt tình với M.U để tìm đến. Không phải vì phong độ sa sút hay vì không thích ứng được với những thử thách trên sân cỏ La Liga, không phải vì không có tài năng mà vì… trái tim anh đang bị tổn thương sâu sắc…

Trên đời vốn tồn tại những con người luôn giấu đi một tâm sự sau cái vỏ bọc bên ngoài đầy kiêu hãnh. Ronaldo có tất cả đấy nhưng nếu như mọi người đều quay lưng và cô lập anh thì tất cả cũng trở thành vô nghĩa… Những con người có tài thường có một thế giới đặc biệt của riêng họ. Họ luôn hiện ra trước mắt người khác với cái vỏ bọc mạnh mẽ của mình, nhưng kì thực suy cho cùng họ vẫn đang sống trong bầu khí quyển cùng với chúng ta, nếu chúng ta không chia sẻ hay chí ít là cho họ một chút không khí “không ngột ngạt” thì họ cũng sẽ “chết dần” thôi. Ronaldo cũng thế, mà Mourinho cũng thế. Bên đời ta, vẫn còn ai đó lạc loài. Có lẽ những con người trên Bernabeu lúc này hiểu rõ hơn ai hết nội tình sự việc. Cho dù là như thế nào thì những con người như thế mà để “tài năng” chết dần trong sự “ngột ngạt” thì cũng thật là đáng tiếc!

(Bạn đọc: Gin Porsche)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục