Ronald Koeman và cuộc cách mạng sai đường

15:56 Thứ hai 16/10/2017

TinTheThao.com.vnEverton đang lún sâu vào khủng hoảng và chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 3 điểm. Đây là hậu quả nhãn tiền của việc mua bán chộp giật hồi đầu Hè.

1. Nhà giàu cũng khóc

Trong lịch sử, chưa bao giờ Everton dám vung hơn 158 triệu euro chỉ trong một mùa Hè để sắm cầu thủ. Tuy nhiên, với sự hào phóng của các ông chủ Ronald Koeman đã đem về một lượt 9 cầu thủ mới toanh (không kể những cầu thủ trở về sau khi đi "du học"). 

Ronald Koeman và cuộc cách mạng sai đường - Bóng Đá

 Everton vẫn chưa tìm được người thay thế vai trò trung phong của Lukaku. 

CĐV Everton rõ ràng rất kì vọng vào đội nhà, nhất là lúc họ đón chào biểu trượng Wayne Rooney quay lại mái nhà xưa. Chiến lược gia người Hà Lan khấp khởi: "Kinh nghiệm của Rooney sẽ giúp ích cho chúng tôi. Anh ấy sẽ là một tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo. Rooney sẽ chứng minh mình chưa hết thời."

Tiền vệ Kevin Mirallas thậm chí còn mạnh miệng: "Chúng tôi không hề sợ hãi trước thông tin Lukaku ra đi. Anh ấy là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của chúng tôi trong nhiều năm. Nhưng chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ có thể ghi từ 10 đến 15 bàn/mùa. Do đó, vắng Lukaku không khiến hàng công Everton yếu đi."

Tuy nhiên, khi giải Ngoại hạng đi được 8 vòng đấu, "nhà giàu" bắt đầu... khóc. Những trận thua dạo gần đây cho thấy, Everton vẫn chưa tìm được giải pháp cho sự thiếu vắng Lukaku trên hàng công. Thậm chí, những nhân tố mới cập bến sân Goodison Park, ngoại trừ Rooney và thủ môn Pickford có đóng góp chút ít, đa phần đều không đá như kì vọng. 

2. Cuộc cách mạng sai đường

Đương nhiên, cái tầm của Lukaku không thể đá mãi ở Everton. Chuyện đội bóng vùng Merseyside "đẩy" chân sút người Bỉ đi khi được giá là việc làm đúng đắn. Tuy nhiên, việc kí kết đến 9 hợp đồng mới chỉ trong một mùa Hè khiến Everton giờ chỉ như một đội bóng tập thể "lính đánh thuê" không bản sắc. 

Ronald Koeman và cuộc cách mạng sai đường - Bóng Đá

 Mua sắm quá nhiều cũng là... cái tội của Koeman. 

Nhìn sang Italia, AC Milan cũng vướng một căn bệnh hiểm nghèo y hệt Everton. Họ chỉ ra một núi tiền để "vơ bèo gạt tép", giờ thì sau trận thua muối mặt trước Inter Milan, Vincenzo Montella sắp bị đưa lên "máy chém". 

Nói tóm lại, Everton cần chuẩn bị một cuộc sống không Lukaku. Koeman cũng hiểu điều này mới chiêu mộ Rooney. Song, để Rooney đá tiền đạo như trong cuộc đụng độ Brighton cuối tuần qua là thất sách vô cùng. 

Họ chỉ cần đem phân nửa số tiền bán Lukaku để đổi lấy một tiền đạo biết chơi đầu và đá càn lướt. Chỉ thế thôi cũng đủ Everton tiếp tục bay cao trên BXH. Giờ thì điểm lại, tiền đạo của Everton có ai ngoài Rooney? Oumar Niasse, Sandro Ramírez, Dominic Calvert-Lewin, ai đủ đẳng cấp để giữ được cái ghế chỉ còn "một chân" của ông thầy Koeman?

Lukaku đáng sợ thế nào trong màu áo Everton?

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 14:08 16/10/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục