Romario: “Quỷ lùn” lắm tài nhiều tật trận El Clasico (Kỳ 5)

02:26 Chủ nhật 22/03/2015

Khi nhắc đến cái tên Romario, người ta không chỉ nhớ về một ngôi sao tấn công lừng lẫy một thời của ĐT Brazil và CLB Barcelona mà còn nhớ đến ông với những vụ tai tiếng liên quan đến đời sống tình cảm phức tạp của cựu danh thủ này.

Romario da Souza, hay gọi tắt là Romario, sinh ngày 29/1/1966 ở Rio de Janeiro (Brazil). Hồi còn chơi bóng đỉnh cao, ông thường được gắn biệt danh “Quỷ lùn” vì sở hữu chiều cao khiêm tốn (1,67m), kĩ thuật khéo léo cộng thêm lối đá mang đậm chất “quái” của một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố của xứ sở Samba.

Ông gia nhập Barcelona năm 1993 từ PSV Eindhoven và chơi cho đội bóng này 2 mùa giải, ghi được 34 bàn thắng trong 46 trận. Với Barca, Romario đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp khi giành danh hiệu Pichichi và vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội chủ sân Nou Camp (1993-1994). Cũng trong năm 1994, ông giành “Quả bóng vàng thế giới”.

Tài năng chơi bóng của “Quỷ lùn” là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cuộc sống bên ngoài sân cỏ của cựu ngôi sao này cũng khiến người hâm mộ bất ngờ vì những vụ scandal đình đám liên quan đến chuyện tình ái của ông.

Khoe chiến tích “mây mưa” trên máy bay

Nếu như nhiều người có thói quen “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại”, nhất là với những thói xấu liên quan đến chuyện phòng the thì Romario lại hoàn toàn ngược lại. Cựu danh thủ 49 tuổi này không ngần ngại khoe khoang những sở thích của mình với giới truyền thông để đánh bóng tên tuổi.

Rất nhiều "bóng hồng" trẻ tuổi đã qua tay Romario

Trong một lần cao hứng, Romario đã tuyên bố mình hơn hẳn Pele về “chuyện ấy”. Bằng chứng là ông dám quan hệ với bạn gái ngay trên… toilet máy bay trong một chuyến bay đến Thụy Sĩ để nghỉ ngơi, sau khi trở về từ ĐTQG Brazil năm 1994.

Khi ấy, Romario đi cùng một cô bạn gái. Cảm giác tù túng và bứt rứt khi phải ngồi hàng giờ trên máy bay khiến “Quả bóng vàng World Cup 1994” nổi hứng với người tình. “Sau khi tâm sự chán chê, tôi quyết định kéo bạn gái vào toilet để… tâm sự tiếp”, Romario tủm tỉm tiết lộ.

“Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác khi đang lơ lửng giữa không trung. Tôi dám cam đoan Pele không đủ can đảm làm điều này”, Romario hả hê kể lại.

Chưa hết, cựu tiền đạo nổi tiếng của Brazil còn táo bạo khoe khoang chuyện mình có những phút thăng hoa bên bạn gái ngay trong phòng thay đồ ở SVĐ Maracana. Đó là buổi chiều muộn sau một trận đấu hồi cuối năm 1994. Khi ấy, Romario được yêu cầu ở lại để tiến hành một cuộc kiểm tra sức khỏe. Cả sân vận động đã về gần hết, ở khu vực thay đồ chỉ còn lại mình ông, bạn gái cùng một nhân viên giữ chìa khóa.

“Cả sân vận động đã gần như về hết. Phòng thay đồ chính là địa điểm lý tưởng để chúng tôi có thể thăng hoa. Tuy nhiên, điều khó chịu nhất là chúng tôi phải hoàn toàn giữ im lặng, vì người giữ chìa khóa đang đứng ngay ngoài cửa phòng”, Romario không ngại ngần “khoe” chiến tích.

Ngoài ra, “người hùng Selecao” cũng tiết lộ mình là chúa hay “vượt rào” để tìm gái. Tại World Cup 1994, Romario đã không ít lần qua mặt HLV Carlos Alberto Parreira, trốn ra khỏi đại bản doanh để thỏa mãn.

“Quỷ lùn” thừa nhận: “Nhờ thế mà tôi có cậu con trai”. Cậu con trai Romarinho, 18 tuổi đang nối nghiệp cha ở câu lạc bộ Vasco da Gama chính là kết quả sau một đêm vụng trộm của Romario và cô vợ xinh đẹp Monica Santoro.

Từ "sát thủ sân cỏ" thành "sát thủ tình trường"

Trong thế giới bóng đá, Romario nổi danh là một kẻ đào hoa có tiếng. Để huyền thoại này đạt tới 1000 bàn thắng trong sự nghiệp, đa phần các HLV đều phải chấp nhận cho Romario ở bên người đẹp trước mỗi trận đấu. Đây cũng là tiền lệ khá “dị” bởi thông thường, các HLV đều cấm học trò sex trước khi ra trận.

Romario có đến 3 người vợ, 5 người con chính thức và 1 con ngoài giá thú. Dù đã đứng tuổi nhưng ông vẫn không bỏ được thói trăng hoa với những cô bồ nóng bỏng chỉ đáng tuổi con cháu mình.

"Quỷ lùn" còn từng cặp kè với bạn của con gái mình

Trong thời gian chung sống với cô vợ ba Isabella Bittencourt, Romario không ít lần “cắm sừng” bà xã xinh đẹp. Tháng 1/2010, Romario bị bắt quả tang đang ôm hôn một mỹ nhân tóc vàng nóng bỏng trong một bữa tiệc. Giới săn tin nhanh chóng xác định được người tình bí ẩn của ông là Silgueiros Camila de Carvalho, đã có chồng và 2 con.

Có nguồn tin cho hay, Camila là một trong số tình cũ của Romario, và hai người đã từng có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng khoảng 1 tháng. Ấy vậy, Romario vẫn già mồm khẳng định “trái tim chỉ dành cho mình vợ yêu Isabella.”

Tuy nhiên, những lời có cánh của Romario dường như không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. Tháng 7/2012, Romario tuyên bố đã chia tay vợ 3 Isabella. Nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ chính là sự xuất hiện của người thứ 3 - hoa hậu siêu vòng 3 Cibelle Ribeiro. Romario quen cô này trong một hộp đêm mà không ít lần lén lút qua mặt vợ con.

Sau khi chia tay vợ cũ, Romario công khai cặp kè người đẹp. Nhưng mối tình cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tháng. Tìm được niềm vui bên người đẹp khác, cựu danh thủ nhanh chóng “đá” hoa hậu vòng 3 một cách không thương tiếc.

Phải ngồi tù vì thói vô trách nhiệm với gia đình

Một vết nhơ khó tẩy trong cuộc đời Romario diễn ra vào năm 2009 khi ông bị bắt giam vì cáo buộc từ người vợ cả Monica Santoro rằng cựu danh thủ Brazil không hoàn tất đúng trách nhiệm của một ông bố với các con khi hai vợ chồng quyết định li hôn.

Dù đã nhiều lần lập gia đình nhưng Romario vẫn tỏ ra khá vô trách nhiệm với vợ con

Theo phương tiện truyền thông đưa tin, “Quỷ lùn” đã từ chối chuyển khoản trợ cấp trị giá từ 24.000 đến 89.640 reals (tương đương 12.250 đến 46.000 USD) cho vợ cũ Santoro để nuôi nấng 2 đứa con Romarinho (15 tuổi) và Moniquinha (19 tuổi) sau khi tòa phán quyền nuôi con thuộc về người vợ.

May cho Romario là ông được phóng thích chỉ 1 ngày sau khi phải ngồi ở phòng tạm giam vì đã đồng ý bồi hoàn đầy đủ khoản phí đã “quỵt” đó. Năm 2004, Romario cũng bị bắt giữ rồi lại được thả về nhà ít giờ sau đó vì lí do tương tự.

Romario (8/1/1994, Nou Camp, Barcelona 5-0 Real Madrid)

Cú hat-trick vào lưới Real tại vòng 18 La Liga 1993/94 đã nói lên tài năng chơi bóng của Romario. Cùng với Guardiola, Koeman, Stoichkov, Laudrup, Zubirazetta, Nadal..., “Quỷ lùn” là một trong những thành viên ưu tú của Dream Team ở những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, Barca đã làm lu mờ Real bằng 4 chức vô địch La Liga liên tiếp từ 1990-1994.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục