Rodgers vẫn tại vị ở Liverpool: Niềm tin có đặt đúng chỗ

22:37 Thứ ba 26/05/2015

Mặc dù đã bỏ ra tới 115 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ thế nhưng Liverpool ở mùa giải thứ 3 được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers “trắng tay vẫn hoàn trắng tay”. Liệu BLĐ “The Kop” có đúng đắn khi tiếp tục cho phép chiến lược gia người Bắc Ireland đảm nhận “chiếc ghế nóng” ở đội chủ sân Anfield mùa giải tới?

Có thể Brendan Rodgers vẫn tại vị ở Liverpoool mùa sau

Brendan Rodgers và BLĐ Liverpool: Chuyên gia “ném tiền qua cửa sổ”

Khi các ông chủ tại “Lữ đoàn đỏ” vùng Merseyside bổ nhiệm HLV Brendan Rodgers làm “thuyền trưởng” Liverpool vào mùa hè năm 2012, họ hy vọng nhà cầm quân 42 tuổi có thể mang đến những thành công cho CLB với tư duy chơi bóng tấn công ban bật bóng nhỏ khá đẹp mắt như khi còn dẫn dắt Swansea.

Chiến lược gia người Bắc Ireland khi đó cũng tự tin quả quyết rằng ông sẽ mang lại danh hiệu cho “The Kop”. Thế nhưng, 3 mùa giải đã qua, Rodgers “nói được” mà chẳng thể “ làm được.

Mùa giải 2012 – 2013, mùa giải đầu tiên mà ông nắm quyền chỉ đạo tại Liverpool, đội chủ sân Anfield chỉ đứng thứ 7 chung cuộc, kém đội vô địch là đối thủ truyền kiếp MU đến 28 điểm.

Mùa giải năm ngoái được xem là “khá khẩm” nhất của “The Kop” khi họ suýt chút nữa đã có thể giải cơn khát vô địch giải Ngoại hạng nếu không có cú trượt chân định mệnh của Gerrard ở trận gặp Chelsea và sự hụt hơi ở những vòng đấu cuối trong cuộc đua với Man City.

Còn mùa này thì sao? Sau khi chia tay Luis Suarez (gia nhập Barca), “The Kop” không tiếc tiền bỏ ra đến 115 triệu bảng để mang về hàng loạt cái tên “làng nhàng” như: Adam Lallana (từ Southampton - 23 triệu bảng), Dejan Lovren (Southampton - 20), Lazar Markovic (Benfica - 20), Mario Balotelli (AC Milan - 16), Alberto Moreno (Sevilla - 12), Emre Can (Bayer Leverkusen - 9.8), Rickie Lambert (Southampton - 4), Divock Origi (Lille - 10).

Những tân binh này không có được một mùa giải thành công khi phong độ phập phù của họ không tương xứng với số tiền mà Liverpool đã bỏ ra. Đáng thất vọng nhất trong số những cái tên mà BLĐ “Lữ đoàn đỏ” đã mang về trong mùa giải năm nay chính là Balotelli.

Balotelli - Bản hợp đồng tệ nhất của Liverpool thời Rodgers

“Super Mario” chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trong 28 lần ra sân cho đội bóng thành phố Cảng. Trong đó, tại giải Ngoại hạng, “bad boy” người Ý chỉ có đúng 1 pha lập công trong trận Liverpool thắng Tottenham 3-2 ở vòng 32.

Dấu ấn của Balotelli để lại ở mùa giải đầu tiên chơi cho “The Kop” chỉ là lối chơi vật vờ, thiếu sức sống và những rắc rối hậu trường.

Những tân binh còn lại trên hàng công như Lallana, Markovic hay Lambert không duy trì được phong độ ổn định, còn những hàng cầu thủ nơi hàng thủ như Lovren, Moreno hay Can thường xuyên mắc sai lầm, đặc biệt ở những trận cầu quan trọng.

Có thể nói, sự “dễ dãi quá đáng” trong khâu chuyển nhượng đã là nguyên nhân không nhỏ dẫn đến một mùa giải trắng tay nữa của HLV Rodgers và Liverpool.

Giữ lại Rodgers - “Canh bạc mạo hiểm” của các ông chủ sân Anfield

Liverpool đã kết thúc mùa giải năm nay và chia tay thủ quân huyền thoại Steven Gerrard theo cách không thể tồi tệ hơn. Dù chỉ phải đến làm khách của một Stoke City không còn động lực ở vòng cuối giải Ngoại hạng nhưng “The Kop” đã thua tan nát 1-6 đối thủ này, thậm chí, họ đã thủng lưới 5 bàn ngay trong hiệp đầu tiên.

“Cơn ác mộng” trên sân Britannia vừa qua chính là thất bại tồi tệ nhất của Liverpool trong 52 năm trở lại đây.

Trước đó, tại trận đấu trên sân nhà cuối cùng ở Premier League mùa này, “The Kop” cũng đã để đối thủ dưới cơ là Crystal Palace lội ngược dòng với tỉ số 3-1 đầy cay đắng.

Những thất bại tồi tệ đó đã khiến “Lữ đoàn đỏ” để Tottenham soán ngôi thứ 5 và chỉ có thể kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ 6 và một suất tham dự Europa League – sân chơi hạng hai của châu lục mà hầu hết các “ông lớn” sẽ ngoảnh mặt làm ngơ.

Liverpool thua đau Stoke

Mặc dù đã 3 mùa trắng tay cùng Liverpool nhưng thật đáng ngạc nhiên khi theo tờ Daily Star (Anh), John W. Henry và Tom Werner – các ông chủ của “The Kop” khẳng định họ sẽ không sa thải Brendan Rodgers mà vẫn để cho chiến lược gia người Bắc Ireland thêm một cơ hội để chứng tỏ mình ở mùa giải tới.

Đây quả thực là một “canh bạc” đầy rủi ro với Liverpool. Bởi lẽ, 3 năm qua không phải là thời gian quá dài nhưng cũng đủ để một HLV chứng tỏ tài năng của mình ở một đội bóng lớn.

Với hàng trăm triệu bảng đổ ra trên thị trường chuyển nhượng, những gì Brendan Rodgers làm được không tương xứng với sự kỳ vọng của các fan và BLĐ Liverpool.

HLV này cũng tỏ ra quá hiền và không chứng tỏ được cái uy của người thầy giỏi trong phòng thay đồ ở đội chủ sân Anfield.

Ở những trận cầu lớn, Liverpool thường dễ dàng thất bại trước những đối thủ trực tiếp, ví dụ như MU, Arsenal hay Chelsea ở mùa giải năm nay.

Dẫu sao, sẽ là hợp lý hơn nếu Liverpool mùa tới vẫn được dẫn dắt bởi Rodgers “hạ thấp” tham vọng của mình là cố gắng vào top 4 thay vì lăm le ngôi vô địch giải Ngoại hạng khi thực lực của họ không đảm bảo và chiến lược gia người Bắc Ireland cũng không đảm bảo đủ Tầm để mang về danh hiệu cho “The Kop”.

Đăng Đức | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục