Liverpool hành quân đến thành London đọ sức Tottenham Hotspur trong khuôn khổ vòng 18 Premier League với áp lực bủa vây trong cuộc đua vô địch. Ở trận cầu kết thúc trước đó, đội đầu bảng Manchester City đã đè bẹp Newcastle United 4 bàn không gỡ và tạm thời nới rộng cách biệt với The Kop lên thành 4 điểm.
Ngay phút thứ 13, đoàn quân do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt đã bị giội gáo nước lạnh bởi bàn mở tỷ số của Harry Kane. Tuy nhiên sau đó, lần lượt Diogo Jota và Andrew Robertson điền tên lên bảng điện tử, giúp đội khách lật ngược thế cờ.
Đáng tiếc nửa đỏ Merseyside lại không thể duy trì lợi thế dẫn trước đến hết trận. Phút 74, Alisson mắc sai lầm phá bóng không thành công để Son Heung-min tận dụng gỡ hòa 2-2. Các vị khách còn phải gồng mình chống đỡ những đợt hãm thành phía đội chủ nhà trong khoảng hơn 10 phút cuối trận vì thẻ đỏ của Robertson.
Qua trang chủ CLB, Jota bày tỏ về trận hòa 2-2: "Tôi nghĩ trong hiệp 1, Liverpool chơi hay hơn hiệp 2. Chúng tôi cũng dính thẻ đỏ nên không thể dâng cao trong những phút cuối như thường lệ.
Chúng tôi muốn hướng đến chiến thắng nhưng sau khi bị giảm quân số còn 10 người và còn là đối đầu Tottenham trên sân khách, bạn cần giữ lấy điểm số. Đó là những gì chúng tôi đã làm cuối trận và hài lòng với kết quả."
Nhìn lại: Diogo Jota đầu quân cho Liverpool