Roberto Mancini, làm ơn đừng bán!

08:23 Chủ nhật 19/08/2012

Từ khi đến với Etihad, Mancini mang lại 1 cúp FA và 1 cúp Premier League cho Man City. Người ta không có gì cần phải phàn nàn nhiều lắm về Man City ở trong sân bóng, nhưng ở ngoài sân, nội tình CLB này đang rối ren thực sự.

Ngày trước người đem lại rắc rối cho Man City là Mario Balotelli: anh đánh nhau với Kolo Toure, gây sự với Kompany, bật lại đàn anh Yaya Toure, mặc dù ở Man City, Balotelli nể sợ "số 42" nhất. Bây giờ, người ta thấy Balotelli trưởng thành hơn, anh tươi cười, mua vui cho đồng đội, chuyên nghiệp trên sân bóng và dần dần trở thành một sát thủ thực sự. Balotelli hết trẻ con rồi. Và bây giờ, đứa trẻ đang nhõng nhẽo vòi vĩnh tại Man City lại đang ngồi trên băng ghế huấn luyện, một đứa trẻ không biết điều mang tên Roberto Mancini.

Hãy nhớ lại trận đấu giữa Man City và QPR đóng lại mùa giải năm ngoái. Phút 87, Man City bị dẫn 1-2 và họ gần như hết cơ hội vô địch. Trong sân, các cầu thủ áo xanh mướt mồ hôi cố gắng hết sức mình, còn Mancini ở ngoài, nhảy nhót, hò hét, tay ông khua liên tục, nhưng miệng ông toàn nói những thứ không liên quan đến trận đấu. Ông hoàn toàn mất bình tĩnh, và nhìn khẩu hình miệng của ông, người nào có vốn tiếng Anh ở mức trung bình có thể biết được rằng ông đang... chửi tục. Ông không còn là chính mình vào thời điểm ấy.

Phút 93, Aguero ghi bàn. Anh cởi áo, đi vòng quanh sân và Man City vô địch. Mancini nhảy cỡn lên, vồ lấy trợ lí của mình mà ôm lấy ôm để. Trong lúc ấy người ta có cảm giác Mancini có một chút gì đó có thể gọi là yếu kém. Dấu ấn chiến thuật trong trận đấu cuối ấy thật nhạt nhòa. Bàn gỡ hòa 2-2 của Edin Dzeko đến từ một tình huống cố định, còn bàn cuối được tạo nên bởi sự cố gắng hết mình của De Jong, Balotelli và Aguero. Có thể nói người đem lại chức vô địch cho Man City không ngồi trên băng ghế huấn luyện, mà là những người xỏ giày chạy trên sân.

Chúng ta không có đủ quyền để nói rằng: " Mancini đang sở hữu một đội hình mạnh nhưng ông ta không biết sử dụng thế nào. Ông ta, hay Guardiola ở Barcelona cũng thế, có đội hình mạnh và xếp họ đá kiểu gì mà họ chẳng thắng! ". Không được nói như vậy, nhưng rõ ràng, nếu Jose Mourinho là HLV của Man City, có khi đội bóng này phải vô địch trước năm bảy vòng đấu. Còn câu chuyện của Barca thì khác. Dấu ấn chiến thuật của Guardiola là rõ ràng, ông phát triển thành công lối đá Tiqui-taca được xây dựng nên bởi các HLV đi trước, trong đó nhất là Frank Rijkaard. Mancini, ông chẳng phát triển thành công cái gì từ bất kì ai, mặc dù đội hình thì mạnh thật. Nếu Mourinho ngồi trên ghế huấn luyện, Man City sẽ dành được nhiều thành công vẻ vang hơn. Không ai bảo Mancini kém, nhưng chắc là ông hợp với bóng đá Ý.

Rồi đến mùa chuyển nhượng, ông vòi vĩnh các ông chủ của đội bóng hết thứ này đến thứ khác. " Mua Van Persie đi! " - ông gào thét, " Mua Higuain đi! " - ông thỉnh cầu, " Mua De Rossi đi, nếu không là tôi ra đi đấy! " - ông còn dọa nạt. Ông như một đứa trẻ, thấy đứa trẻ khác được mua đồ chơi cho rồi cũng vòi vĩnh có được món đồ chơi khác cho bằng được. Ông chẳng quan tâm gì đến cái gọi là Luật Tài chính công bằng, vì rõ ràng việc của ông đâu phải là lo về tài chính. Nhưng ít nhất ông cũng phải nghĩ cho Man City một chút, không phải cứ có tiền là cái gì cũng có, không phải BLĐ muốn mua ai thì mua. Mở két, bỏ ra một xấp tiền dày khoảng 1 mét để đầu tư cho 1 cầu thủ, người ta cũng phải cân nhắc chứ! Ông thì cứ vòi vĩnh, BLĐ thì cứ cân nhắc, và khi người ta đang cân nhắc, đứa trẻ cứ nói liên tục ở bên tai, vòi vĩnh hết thứ này đến thứ khác là một sự khó chịu thực sự.

Mancini còn quá nhiều cái tên thừa trong đội hình, ông cần bán những cái tên này trước khi nghĩ đến việc mua bất kì ai: Wayne Bridge, Michael Johnson, Adebayor... tất cả đều đang hưởng lương và ăn không ngồi rồi tại Etihad. Ông cũng có nghĩ đến bán đấy chứ, nhưng ông đang định bán toàn những cái tên còn hữu dụng. Và Mancini ơi, làm ơn, xin đừng bán bất kì ai trong số những cái tên Edin Dzeko, Adam Johnson, Carlos Tevez và Aleksandr Kolarov.

Mancini đang giải quyết những bài toán của Man City theo lối bế tắc nhất có thể: Bán Edin Dzeko và Adam Johnson ????

Tại sao ông lại bán họ? Tại vì ông không tin dùng họ, chứ không phải vì họ không có tài năng.

Adam Johnson là một trong những tiền vệ trái hay nhất nước Anh, khả năng khuấy đảo của anh là không phải bàn cãi và mỗi khi vào sân, anh thực sự nguy hiểm. Bây giờ Mancini muốn đá anh sang Sunderland, giữ lại James Milner mặc dù Adam Johnson vẫn đang chơi hay hơn? Và Kolarov, anh là hậu vệ trái đẳng cấp, là khát khao của bất kì đội bóng nào. Trong thời buổi khan hiếm hậu vệ trái, Kolarov như một cái tên sáng giá trên trường quốc tế.

Edin Dzeko với 14 bàn thắng sau 16 trận đấu cho Man City, chỉ có một HLV có vấn đề mới muốn bán anh đi. Bán anh thì cũng được, nhưng chỉ là sau khi đã đạt được thỏa thuận với Real về Higuain hay với Napoli về Cavani. Mancini giờ chẳng liên hệ với tiền đạo nào, nhưng vẫn muốn bán Edin Dzeko và Carlos Tevez? Những gì Mancini cần phải làm nếu muốn bán Dzeko, đó là chốt nhanh vụ tiền đạo người Bosnia, và phải chắc chắn đối tác sẽ mua anh. Sau đó, ông cũng phải chắc chắn rằng sẽ có được một tiền đạo khác thay thế. Nếu không, ông sẽ phải nắm một Man City thủng đầu thủng đuôi trên hàng công. Và sao không nghĩ đơn giản hơn là giữ anh lại, hơn là cần phải chắc chắn 2 thứ cùng lúc trong cái tình cảnh bóng đá chẳng có gì là chắc chắn này? Edin Dzeko là một sát thủ. Không cần bàn cãi về điều đó. Tại sao lại phải đổi một sát thủ lấy một sát thủ khác?

Carlos Tevez đã trở lại và nếu anh ngoan ngoãn, anh sẽ nguy hiểm hơn bất kì ai trên hàng công của Man City. Thế mà bây giờ Mancini muốn bán anh cho Milan?

Và hãy tưởng tượng xem, Dzeko và Tevez sang Milan, Man City thu về khoảng 45 triệu bảng. Với 45 triệu bảng đó, đào đâu ra 2 tiền đạo đẳng cấp? Giờ giá tiền đạo cao ngất, Higuain thì 35-40 triệu, Cavani thậm chí còn bị hét giá cao hơn 45 triệu bảng. Nếu bán đi rồi mua lại như thế, Man City sẽ bị lỗ, nếu tính về mặt kinh tế và sẽ lại chìm sâu trong mối lo về luật tài chính công bằng.

Giờ tình cảnh của Man City là phải làm thế nào đó để mua và bán cùng một lúc, làm bất kì điều gì trước, mua hay bán, đều sẽ gây ra những thiệt thòi nhất định cho đội bóng, nhất là với những cái tên kể ở trên. Man City có thể bán De Jong vì giờ họ đã có Rodwell, nhưng với hàng công thì mọi thứ không đơn giản như thế. Mọi thứ đang diễn ra càng lúc càng phức tạp, và Mancini muốn giải quyết bằng cách bán Adam Johnson rồi tính tiếp về bài toán hàng công. Nhưng rõ ràng, nếu ông bán Adam Johnson thì chẳng khác gì ném một viên ngọc ra đường.

Rối ren và luẩn quẩn, bài toán tại Man City đang cần một cái đầu như Sir Alex, Arsene Wenger hoặc Mourinho giải quyết. Không phải là Mancini.
Thành Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục