Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
“Kền kền trắng” mong manh
Bàn thua của Real Madrid trong trận derby với Atletico không chỉ khiến họ chấm dứt thành tích 34 trận bất bại trên sân nhà (từ trận thua Barca 1-3 tháng 12/2011) mà còn là trận thứ 11 liên tiếp mà Real Madrid bị thủng lưới trên sân nhà (7 trận dưới thời Mourinho và 4 trận dưới thời Ancelotti). Đây là thành tích tồi tệ thứ hai trong lịch sử của “Kền kền trắng”. Trước đó, họ từng để thủng lưới trong 14 trận đấu sân nhà liên tiếp từ vòng 34 mùa giải 1998/99 đến vòng 22 mùa 1999/2000. Sự bất ổn của hàng phòng ngự được thể hiện rõ hơn khi Real Madrid mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận từ đầu mùa trước Granada.
Không chỉ liên tiếp để thủng lưới, một xu hướng nguy hiểm đang hình thành với cách phòng ngự của “Kền kền trắng”. Đã có 4 trận đấu từ đầu mùa giải các cầu thủ Real Madrid để cho đối thủ vươn lên dẫn trước từ rất sớm, một biểu hiện của sự mất tập trung và cả chủ quan. Đó là các trận đấu với Betis (Molina, 14’); Villarreal (Cani, 21’); Getafe (Lafita, 5’); và Atletico (Diego Costa, 11’). Trong 4 trận đấu đó, Real Madrid ngược dòng thành công trước Betis và Getafe, họ giành 1 điểm trước Villarreal và để thua Atletico.
Hàng thủ mơ mộng
Ancelotti tất nhiên nhìn ra sự lỏng lẻo của hàng thủ Real Madrid, nhưng để khắc phục được điều đó lại cần một khoảng thời gian. Những lựa chọn nhân sự của HLV người Italia bị hạn chế bởi chấn thương của hàng loạt cầu thủ như Coentrao, Marcelo hay Varane. Bên cạnh đó, sự sa sút và mất tập trung của những cựu binh dày dạn như Pepe hay Ramos cũng khiến cho khung thành của Real Madrid không có được sự bảo vệ an toàn nhất.
Đó là xét từ góc độ chuyên môn, còn nếu nhìn vấn đề ở góc độ tâm lý, nhà báo Calderon của tờ Marca cho rằng việc không sử dụng Iker Casillas trong khung gỗ đã khiến cho Real Madrid mất đi một nhà chỉ huy phòng ngự kinh nghiệm và uy tín. Diego Lopez chơi rất tốt, thế nhưng thủ thành này lại không giỏi trong việc kết nối các cầu thủ chơi phía trên và bên cạnh đó, anh cũng chưa đủ uy để quát mắng các đồng đội khi cần thiết. Đây là một điều rất quan trọng khi vị trí thủ môn có tầm bao quát và dễ dàng nhận thấy những lỗ hổng của hàng phòng ngự hơn bất cứ vị trí nào khác.
Bàn thua của Real Madrid trong trận derby với Atletico không chỉ khiến họ chấm dứt thành tích 34 trận bất bại trên sân nhà (từ trận thua Barca 1-3 tháng 12/2011) mà còn là trận thứ 11 liên tiếp mà Real Madrid bị thủng lưới trên sân nhà (7 trận dưới thời Mourinho và 4 trận dưới thời Ancelotti). Đây là thành tích tồi tệ thứ hai trong lịch sử của “Kền kền trắng”. Trước đó, họ từng để thủng lưới trong 14 trận đấu sân nhà liên tiếp từ vòng 34 mùa giải 1998/99 đến vòng 22 mùa 1999/2000. Sự bất ổn của hàng phòng ngự được thể hiện rõ hơn khi Real Madrid mới chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận từ đầu mùa trước Granada.
Sergio Ramos |
Không chỉ liên tiếp để thủng lưới, một xu hướng nguy hiểm đang hình thành với cách phòng ngự của “Kền kền trắng”. Đã có 4 trận đấu từ đầu mùa giải các cầu thủ Real Madrid để cho đối thủ vươn lên dẫn trước từ rất sớm, một biểu hiện của sự mất tập trung và cả chủ quan. Đó là các trận đấu với Betis (Molina, 14’); Villarreal (Cani, 21’); Getafe (Lafita, 5’); và Atletico (Diego Costa, 11’). Trong 4 trận đấu đó, Real Madrid ngược dòng thành công trước Betis và Getafe, họ giành 1 điểm trước Villarreal và để thua Atletico.
Hàng thủ mơ mộng
Ancelotti tất nhiên nhìn ra sự lỏng lẻo của hàng thủ Real Madrid, nhưng để khắc phục được điều đó lại cần một khoảng thời gian. Những lựa chọn nhân sự của HLV người Italia bị hạn chế bởi chấn thương của hàng loạt cầu thủ như Coentrao, Marcelo hay Varane. Bên cạnh đó, sự sa sút và mất tập trung của những cựu binh dày dạn như Pepe hay Ramos cũng khiến cho khung thành của Real Madrid không có được sự bảo vệ an toàn nhất.
Diego Lopez |
Đó là xét từ góc độ chuyên môn, còn nếu nhìn vấn đề ở góc độ tâm lý, nhà báo Calderon của tờ Marca cho rằng việc không sử dụng Iker Casillas trong khung gỗ đã khiến cho Real Madrid mất đi một nhà chỉ huy phòng ngự kinh nghiệm và uy tín. Diego Lopez chơi rất tốt, thế nhưng thủ thành này lại không giỏi trong việc kết nối các cầu thủ chơi phía trên và bên cạnh đó, anh cũng chưa đủ uy để quát mắng các đồng đội khi cần thiết. Đây là một điều rất quan trọng khi vị trí thủ môn có tầm bao quát và dễ dàng nhận thấy những lỗ hổng của hàng phòng ngự hơn bất cứ vị trí nào khác.
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
An Nguyên |
00:00 30/11/-0001