Raul mới về khoác áo CLB Al Sadd và đã có ngay cho mình một bàn thắng trong này đầu tiên ra mắt mọi người. Đó là một quả phạt 11m mà đội bóng của anh được hưởng, không mắc một sai lầm nào, "Chúa nhẫn" lại có dịp hôn lên tay mình.
Raul Gonzalez. Ảnh: Goal |
Cựu cầu thủ của Real Madrid đến với đội bóng của đất nước Qatar vào mùa hè này sau khi trải qua 2 năm rất thành công trong màu áo của Schalke. Anh và đồng đội đã lọt đến bán kết Champions League 2010/11.
Al Sadd của Raul đã sớm vươn lên dẫn trước đối thủ từ phút thứ 16 của trận đấu nhờ công của Nadir Belhadj. Mãi cho đến những phút cuối cùng, khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền cũng là lúc cơ hội mười mươi đến với Raul.
Dù đã xa rời trời Âu nhưng huyền thoại mang trên mình chiếc áo số 7 vẫn là một tượng đài trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu châu Âu. Hiện tại, Raul đang là đội trưởng ở đội bóng mới/
Với trận thắng này, Al Sadd tiến vào bán kết cúp Sheikh Jassem khi họ sẽ gặp đội đương kiêm vô địch Al-Arabi.