Tiếp đón Leicester City trên sân nhà Anfield, The Kop vẫn hi vọng "tam tấu" của mình sẽ có màn trình diễn ấn tượng để mang lại lợi thế. Tuy vậy, việc đội khách chủ động nhường thế trận đã khiến cho các chân sút của "Lữ đoàn đỏ" không tạo ra nhiều đột biến.
Thế nhưng, điểm nhấn của 45 phút đầu tiên lại đến từ cái tên rất bất ngờ là James Milner. Từ pha phối hợp bên phần sân nhà, đội trưởng của Liverpool tung ra đường chuyền chính xác cho Sadio Mane băng lên và loại bỏ Jonny Evans.
Và trong tình huống đối mặt với Kasper Schmeichel, số 10 của đội chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội điền tên mình lên bảng tỉ số. Đây cũng là bàn thắng thứ 50 của anh cho "The Reds" ở Premier League, đồng thời cũng là cầu thủ thứ 10 của CLB làm được điều này.
Đó cũng là pha lập công thứ 8 của tuyển thủ Senegal sau tổng cộng 10 trận ra sân tính trên mọi đấu trường. Nói về tình huống ghi bàn vừa qua, các chuyên gia cũng đánh giá rất cao khả năng dứt điểm của ngôi sao 27 tuổi.
"Một pha bóng ấn tượng bên gần đường biên, đó là tình huống mà chắc chắn Liverpool đã tập luyện trước. Và khi Mane được đặt vào vị trí đó, rất khó để cậu ấy bỏ lỡ", cựu tiền vệ West Ham - Kevin Nolan bình luận trên BBC Radio 5 Live.
Màn trình diễn của Salah trước Leicester City: