Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Đã đen còn “gặp hạn”
Để trả lời câu hỏi trên, hãy quay ngược thời gian trở lại thời điểm tháng 1, khi HLV Jose Mourinho đưa Diego Lopez về thay thế Casillas. Kể từ đó, thủ quân của Real Madrid và ĐT TBN phải “sống mòn” trên băng ghế dự bị. Phải chờ đợi khắc khoải trong 238 ngày, “Thánh Iker” mới trở lại khung gỗ của đội bóng Galacticos. Nhưng chỉ sau 13 phút (lại là số 13 đen đủi) ngắn ngủi được hưởng cảm giác của một thủ lĩnh trên sân ở trận gặp Galatasaray, Casillas đã phải rời sân nhường chỗ cho Lopez vì chấn thương.
Điều đáng nói là chính Ramos đã khiến người đồng đội thân thiết “gặp hạn” với pha thúc cùi chỏ vào mạng sườn. Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ y tế tại Bernabeu, dù chấn thương của Casillas không quá nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu, nhưng thủ thành 32 tuổi vẫn chưa thể biết chắc chắc liệu có được thi đấu ở trận thứ 2 (gặp Copenhagen) tại vòng bảng Champions League hay không.
Ủ ưu hạ “Thánh” ?
Trên thực tế, nếu “Thánh Iker” không kịp bình phục, HLV Carlo Ancelotti lại càng cảm thấy… thoải mái khi trả lại vị trí người gác đền chính thức cho Diego Lopez. Bởi ngay cả nhiều người yêu mến Casillas cũng phải thừa nhận, Lopez chơi xuất sắc và ổn định kể từ khi trở lại Bernabeu. Trước đó, không ít ý kiến cho rằng, sở dĩ Casillas bị gạt khỏi đội hình “Kền kền trắng” là vì mâu thuẫn với Mourinho. Nhưng rõ ràng, “Thánh Iker” không hề có xích mích cá nhân nào với Ancelotti. Vì vậy, lý do nhà chiến lược người Italia tiếp tục tin dùng Diego Lopez (ở cả 4 vòng đầu tại La Liga) đơn giản là bởi thủ thành này vẫn đang thể hiện tốt về chuyên môn.
Trong chính sách xoay tua cho 2 mặt trận chính (VĐQG và Champions League), hiếm khi các HLV áp dụng với các thủ môn, huống chi Casillas đã sa sút phong độ và thiếu cảm giác thi đấu. Chỉ có điều, Ancelotti cũng không thể trực tiếp loại bỏ một công thần như “Thánh Iker”, chưa kể thủ thành này còn được xem là thủ lĩnh của nhóm “quyền lực đen”. Thế nên, chấn thương của Casillas quả thực là rất đáng ngờ. Phải chăng, cú thúc cùi trỏ của Ramos là có sự “dàn xếp” từ trước? Chưa ai dám khẳng định, nhưng ở một tập thể vốn đầy rẫy chuyện thị phi như Real, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, đừng quên rằng giữa Casillas và Ramos vẫn đang tồn tại không ít rắc rối xung quanh chiếc băng đội trưởng…
Để trả lời câu hỏi trên, hãy quay ngược thời gian trở lại thời điểm tháng 1, khi HLV Jose Mourinho đưa Diego Lopez về thay thế Casillas. Kể từ đó, thủ quân của Real Madrid và ĐT TBN phải “sống mòn” trên băng ghế dự bị. Phải chờ đợi khắc khoải trong 238 ngày, “Thánh Iker” mới trở lại khung gỗ của đội bóng Galacticos. Nhưng chỉ sau 13 phút (lại là số 13 đen đủi) ngắn ngủi được hưởng cảm giác của một thủ lĩnh trên sân ở trận gặp Galatasaray, Casillas đã phải rời sân nhường chỗ cho Lopez vì chấn thương.
Vận đen đang đeo đuổi Casillas |
Điều đáng nói là chính Ramos đã khiến người đồng đội thân thiết “gặp hạn” với pha thúc cùi chỏ vào mạng sườn. Theo thông báo mới nhất từ đội ngũ y tế tại Bernabeu, dù chấn thương của Casillas không quá nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu, nhưng thủ thành 32 tuổi vẫn chưa thể biết chắc chắc liệu có được thi đấu ở trận thứ 2 (gặp Copenhagen) tại vòng bảng Champions League hay không.
Ủ ưu hạ “Thánh” ?
Trên thực tế, nếu “Thánh Iker” không kịp bình phục, HLV Carlo Ancelotti lại càng cảm thấy… thoải mái khi trả lại vị trí người gác đền chính thức cho Diego Lopez. Bởi ngay cả nhiều người yêu mến Casillas cũng phải thừa nhận, Lopez chơi xuất sắc và ổn định kể từ khi trở lại Bernabeu. Trước đó, không ít ý kiến cho rằng, sở dĩ Casillas bị gạt khỏi đội hình “Kền kền trắng” là vì mâu thuẫn với Mourinho. Nhưng rõ ràng, “Thánh Iker” không hề có xích mích cá nhân nào với Ancelotti. Vì vậy, lý do nhà chiến lược người Italia tiếp tục tin dùng Diego Lopez (ở cả 4 vòng đầu tại La Liga) đơn giản là bởi thủ thành này vẫn đang thể hiện tốt về chuyên môn.
Trong chính sách xoay tua cho 2 mặt trận chính (VĐQG và Champions League), hiếm khi các HLV áp dụng với các thủ môn, huống chi Casillas đã sa sút phong độ và thiếu cảm giác thi đấu. Chỉ có điều, Ancelotti cũng không thể trực tiếp loại bỏ một công thần như “Thánh Iker”, chưa kể thủ thành này còn được xem là thủ lĩnh của nhóm “quyền lực đen”. Thế nên, chấn thương của Casillas quả thực là rất đáng ngờ. Phải chăng, cú thúc cùi trỏ của Ramos là có sự “dàn xếp” từ trước? Chưa ai dám khẳng định, nhưng ở một tập thể vốn đầy rẫy chuyện thị phi như Real, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa, đừng quên rằng giữa Casillas và Ramos vẫn đang tồn tại không ít rắc rối xung quanh chiếc băng đội trưởng…
|
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
00:00 30/11/-0001