Man Utd thi đấu nỗ lực với quyết tâm giành 3 điểm trước Aston Villa.

Tuy nhiên, họ không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ khi Bruno Fernandes dứt điểm dội xà đáng tiếc.

Trận này, Jonny Evans có màn trình diễn chất lượng khi giúp hàng thủ Quỷ đỏ đứng vững.

Không ngạc nhiên khi Evans được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu.

Tuy nhiên, chính Evans cũng ngỡ ngàng. Anh tiết lộ: "HLV Erik ten Hag nói với tôi sau trận đấu với Porto rằng tôi sẽ ra sân trận đấu hôm nay gặp Aston Villa. Ngay cả trong trận đấu với Porto, tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ được thi đấu. Bởi thông thường ít khi HLV có hai sự thay đổi ở vị trí trung vệ".

Trước Villa, Ten Hag gạch tên Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez để nhường suất đá chính cho Evans và Harry Maguire.

Cá nhân Evans thi đấu xuất sắc với loạt thống kê điên rồ như 3 pha phá bóng giải nguy cùng 4 cú tắc bóng chính xác. Anh thắng tuyệt đối trong những pha không chiến (5/5) và cũng chỉ thất thế 1 lần trong các pha tranh chấp tay đôi (6/7).

Sofa Score chấm Evans 7,7 điểm, cao nhất trên sân, bằng với thủ thành Emi Martinez của Aston Villa.

Ở tuổi 36, Evans vẫn cho thấy giá trị khi Man Utd cần anh nhất.

Harry Maguire phải thốt lên rằng: "Evans thật xứng đáng hay nhất trận". Dù vậy, màn trình diễn của Evans chắc chắn khiến nhiều người phải suy nghĩ. Dù đã chi hàng tấn tiền để nâng cấp hàng thủ, song Man Utd vẫn phải dựa vào một "lão tướng".

Quyết định khiến tất cả ngỡ ngàng của Ten Hag

1 giờ trước

Manchester United có trận đấu tạm chấp nhận được khi hòa Aston Villa 0-0 trên sân khách. Ở đó, cả Jonny Evans cũng không tin mình được đá chính.

Phan Thanh Hải - Đăng lúc: 07:25 07/10/2024