Sau quãng thời gian dài gắn bó với băng ghế dự bị, rốt cuộc thì Donny Van de Beek cũng đã có cho mình vài phút góp mặt trên sân trong cuộc đối đầu giữa Manchester United và Atalanta mới đây. Tuy chỉ có khoảng 9 phút để thể hiện bản thân, nhưng ngôi sao người Hà Lan đã kịp để lại ấn tượng với một vài pha xử lý thông minh, góp dấu giày vào tình huống gỡ hòa của Cristiano Ronaldo ở những phút cuối trận.
Rõ ràng, tài năng của De Beek là không thể phủ nhận, nhưng anh lại chẳng thể trở thành một nhân tố chủ chốt của Man Utd do không được HLV Ole Gunnar Solskjaer trọng dụng. Vì thế, nếu vẫn tiếp tục bị xem là 'người thừa', thì 9 phút thi đấu mới đây hoàn toàn không đủ để Quỷ đỏ thuyết phục De Beek ở lại. Hơn hết, việc đổi người đại diện đã ngầm cho thấy kế hoạch 'đào tẩu' của cựu sao Ajax Amsterdam.
Bên cạnh Everton hay Newcastle United, một đội bóng Premier League khác là Arsenal cũng được cho là sẵn sàng 'giải cứu' Van de Beek. Tất nhiên, khả năng đội chủ sân Emirates thuyết phục được De Beek là hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như họ có thể cam kết tạo điều kiện cho anh ra sân thường xuyên.
Hơn hết, nhìn từ việc suýt chuyển đến Everton trong mùa Hè vừa qua, có thể thấy De Beek vẫn có ý định chơi bóng tại Premier League thay vì một giải đấu khác. Tuy vậy, nếu thực sự thâu tóm được De Beek, thì khả năng cao Arsenal chỉ ký kết được một bản hợp đồng cho mượn.
Nhiều nguồn tin khẳng định, Paul Pogba đã lên kế hoạch rời khỏi Old Trafford khi đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa, và Man Utd chắc chắn sẽ cần một sự thay thế hợp lý dành cho tiền vệ này. Song, đội chủ sân Old Trafford lại có một vị trí quan trọng hơn trong tuyến giữa cần được nâng cấp là tiền vệ phòng ngự. Cần biết, Solskjaer được cho là đã không hài lòng vì Man Utd không mua được bất kỳ 'máy quét' nào trong mùa Hè vừa qua.
Hiển nhiên, Declan Rice vẫn là mục tiêu số một của Quỷ đỏ, và dự kiến họ sẽ phải bỏ ra hơn 100 triệu bảng để có được chữ ký của tiền vệ này. Vì thế, họ sẽ khó mà kích nổ thêm một bom tấn khác để thay thế Pogba. Hơn nữa, vai trò của ngôi sao người Pháp cũng không còn quá quan trọng như trước, và Man Utd có lẽ cũng không cần phải chi 'tiền tấn' để tìm người thay thế anh.
Vì vậy, Van de Beek khả năng cao sẽ được sử dụng như người lấp đầy khoảng trống mà Pogba để lại. Như đã đề cập, De Beek đủ khả năng chơi như một tiền vệ trung tâm, và anh cũng đã có một vài lần đảm nhiệm vai trò này trong hệ thống 'double pivot'. Hơn hết, bản thân tiền vệ người Hà Lan đã dành nhiều thời gian để cải thiện thể chất trong mùa Hè vừa qua, nhờ vậy, anh hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm vai trò của một tiền vệ con thoi (box-to-box).
Nhìn chung, sẽ tốt cho quá trình phát triển của De Beek nếu anh được rời khỏi Man Utd và ra sân liên tục tại một CLB nào đó. Song, Quỷ đỏ sẽ khó lòng để anh ra đi dài hạn, thay vào đó, có lẽ chỉ là một bản hợp đồng cho mượn.
Solskjaer: "De Beek sẽ trở nên rất quan trọng"