Tối 29/9, Man Utd có trận đấu tiếp đón Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

Tuy nhiên, đó lại là màn trình diễn thảm họa của thầy trò HLV Erik ten Hag.

Mason Mount và đồng đội bị Gà trống sỉ nhục khi thua với tỷ số 0-3.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu là khi Bruno Fernandes bị đuổi khỏi sân.

Phút 42, Fernandes trượt ngã, rồi giơ chân phạm lỗi với James Maddison, ngăn pha lên bóng của Tottenham.

Trọng tài Chris Kavanagh dường như cho rằng Fernandes đã đạp lên ống chân Maddison nên rút thẻ đỏ trực tiếp, còn tổ VAR không can thiệp.

Fernandes nói rằng mình bị oan.

Bình luận trên sóng Sky Sports, Jamie Redknapp, Ashley Young và Darren Bent đều đồng tình rằng trọng tài quá khắc nghiệt với Fernandes.

Yong nói: "Fernandes mất kiểm soát nhưng đó chỉ là pha trượt chân". Bent khẳng định: "Một quyết định tệ hại, kém cỏi của trọng tài". " Redknapp cho hay: "Quá oan. Fernandes trượt chân, thẻ vàng là đủ".

Cả Maddison cũng thừa nhận Fernandes không đáng bị thẻ đỏ. Rõ ràng trọng tài đã quá nặng tay với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Quá oan! Quyết định cay đắng cho Bruno Fernandes?

2 giờ trước

Bruno Fernandes có pha vào bóng được trọng tài đánh giá là thô bạo, qua đó bị đuổi khỏi sân.

Phan Thanh Hải - Đăng lúc: 06:54 30/09/2024