Pogba – Morrison: Câu chuyện Rùa và Thỏ ở M.U

09:41 Thứ năm 28/07/2016

(TinTheThao.com.vn) - Những CĐV trung thành của Manchester United sẽ nhớ mãi đến cái tên Ravel Morrison, người được Sir Alex Ferguson trao cơ hội chứ không phải Paul Pogba.

Trong khi M.U tất bật chuẩn bị hơn 100 triệu bảng để đưa tài năng trẻ Paul Pogba trở lại mái nhà xưa, rất nhiều cầu thủ khác rời học viện của Quỷ đỏ để đi tìm cơ hội thi đấu. Một trong số đó là Ravel Morrison, cựu đồng đội và cũng là đối tác quen thuộc của Pogba trong đội hình M.U giành được FA Cup 2011.

Morrison từng là tài năng trẻ rất triển vọng của M.U. Ảnh: Internet.

Sáng nay, trong trận giao hữu của đội bóng mới Lazio, Morrison thực hiện một cú penalty đẹp tuyệt vời, nhắc cho thế giới biết về sự tồn tại của anh. Không cần quá mạnh hay cực hiểm, đó là một cú panenka từ tốn, không mạnh cũng không nhẹ, đủ để làm NHM cảm thấy nức lòng. Họ còn tưởng Andrea Pirlo đang hiện diện trên sân, nhưng đó chỉ là một sản phẩm bị đào thải từ M.U.

Nhưng vì sao cùng một xuất phát điểm, thậm chí tốt hơn Pogba, Morrison lại lưu lạc vô định đến Serie A và trải qua những ngày tháng vật vờ tìm lại chính mình. Trong khi Pogba chuẩn bị trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử, Morrison lẳng lặng đá một trận giao hữu của Lazio rồi ôm ấp niềm hạnh phúc nhỏ nhoi với lượng cổ động viên khiêm tốn.

Trước đây, Sir Alex đã cực kỳ ấn tượng với chàng trai đến từ Wythenshawe: tốc độ, thăng bằng, kỹ thuật và những khoảnh khắc khó tin đã thuyết phục HLV huyền thoại của Quỷ đỏ. Morrison lúc đó được gắn với sứ mệnh trở thành trái tim trong đội hình M.U, xa hơn là tỏa sáng trong đội hình Tam sư.

Morrison cùng Pogba, Lingard ngày ấy. Ảnh: Internet.

Ông thầy người Scotland là người cực kỳ khó tính và kĩ lưỡng trong việc sử dụng cầu thủ nhưng bị hớp hồn bởi màn trình diễn chói sáng của Morrison. Trong khi cùng thời điểm đó, Pogba một mực đòi tăng lương dù chỉ đang là cầu thủ trẻ ở độ tuổi 18. Sir Alex vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác và tất nhiên ông không dễ dàng gì để nuông chiều tiền vệ người Pháp. Nếu có suy xét đến cùng, Sir Alex vẫn sẽ chọn Morrison. Thế là sau tất cả, Pogba khăn gói rời M.U vì trót dại làm phiền lòng người thầy đáng kính.

Ưu ái cho Morrison và thải loại Pogba, Sir Alex đã đặt trọn niềm tin vào cầu thủ trẻ tiềm năng của mình. Tuy nhiên, Morrison quá thừa kỹ thuật nhưng tính khí lại vô cùng trẻ con. Pogba thì ngược lại, kể từ khi rời M.U, anh lao vào miệt mài thi đấu như một ‘trojan’ trong máy tính. Tiền vệ người Pháp liên tục bứt phá tại Juventus và gặt hái vô số thành công ở phương diện cá nhân.

Những phẩm chất tốt đẹp được Pogba rèn giũa không bao giờ thích hợp với Morrison. Lớn lên trong hoàn cảnh éo le, Morrison đã rất may mắn khi có được cơ hội đổi đời nhờ M.U, vậy mà anh lại từ bỏ tất cả. Tại Old Trafford, Morrison liên tục gây rối với các HLV khiến họ chán nản và dần trở thành ác cảm.

Lắm tài nhiều tật, Morrison tự chôn vùi sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet.

Tài năng thiên phú nhưng tật xấu cũng có thừa, Morrison liên tục bị dính líu tới tòa án, cảnh sát và thậm chí là xã hội đen, những thứ được xem là chất độc với sự nghiệp đang vừa mới chớm nở của anh. Sir Alex cuối cùng cũng tuyệt vọng vì đã trót trao hy vọng quá nhiều. Ông phải đẩy Morrison đến West Ham với hy vọng hoàn cảnh địa lý sẽ thôi thúc Morrison đi theo đúng con đường mà ông chỉ định.

Nhưng một lần nữa thói xấu của Morrison tiếp diễn, hình ảnh và sự nghiệp của anh ở xứ sở sương mù xem như chấm dứt. Không một đội bóng nào ở Anh đồng ý thu nạp Morrison, cuối cùng tiền vệ tài hoa năm nào đã chọn Lazio làm bến đỗ tiếp theo. Tại Ý, anh bắt đầu gây tiếng vang trong trận giao hữu đầu tiên của mình khi ghi được 2 bàn thắng, khiến người ta một lần nữa liên tưởng đến danh thủ người Anh: Paul Gascoigne.

Tưởng chừng Morrison sẽ chí thú làm lại từ đầu, anh đã khiến những người kiên nhẫn nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cựu HLV Stefano Pioli đã công khai chỉ trích tinh thần lẫn tác phong thi đấu của Morrison. Anh thậm chí còn chẳng học được một chữ tiếng Ý nào. Morrison ngay lập tức đáp trả bằng dòng tweet ngắn gọn: “Tháng Giêng.” Ám chỉ anh sẽ ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm trước.

Cuối cùng lại chẳng đâu vào đâu, Pioli rồi đến Simone Inzaghi lần lượt rời Lazio trong sự bất lực của việc kèm cặp Morrison. HLV huyền thoại Marcelo Bielsa chỉ đến Lazio trong 2 ngày rồi lập tức từ chức, Inzaghi một lần nữa sắm vai tạm quyền với câu hỏi không lời giải về Morrison.

Đến giờ phút này đây, Sir Alex vẫn thừa nhận tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông là không thể dạy dỗ Morrison và phớt lờ Pogba. Cùng một hoàn cảnh nhưng với hai con đường khác nhau, Pogba và Morrison đã có kết quả tương xứng. Có thể không bao giờ cặp đôi Pogba – Morrison lại đá cặp cùng nhau, nhưng ít nhất M.U đã có thể vui lòng phần nào khi mua lại tiền vệ người Pháp dù bỏ ra số tiền lịch sử.

Hoàng Tâm | 09:20 28/07/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục