Với chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng trước Myanmar, Philppines đã chính thức góp mặt tại bán kết với tư cách là đội nhì bảng A, sau Thái Lan.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Michael Weiss đã không giấu được niềm hạnh phúc của mình đối với chiến công của các học trò. "Xin chúc mừng toàn đội bóng. Họ đã có một trận đấu chơi hay và kỷ luật. Tôi rất hạnh phúc khi đội đã lọt vào bán kết."
"Ở bảng A, chúng tôi đã phải đối đầu với hai đội bóng mạnh là Thái Lan và Việt Nam, trong khi Myanmar có dàn cầu thủ còn rất trẻ và sáng tạo. Vì thế, chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Bây giờ, việc chúng tôi cần phải làm là chơi với một phong độ ổn định tại bán kết."
Bên cạnh đó HLV người Đức cũng đã tiết lộ đối thủ mà ông muốn được so tài nhất tại trận chung kết, đó là Thái Lan. "Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã có một cảm giác rằng Thái Lan sẽ mạnh mẽ hơn trong năm nay. Người hâm mộ đang mong đợi đội bóng của chúng tôi sẽ gặp lại Thái Lan một lần nữa, đó sẽ là một trận đấu rất thú vị."
Michael Weiss. Ảnh: Internet. |
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Michael Weiss đã không giấu được niềm hạnh phúc của mình đối với chiến công của các học trò. "Xin chúc mừng toàn đội bóng. Họ đã có một trận đấu chơi hay và kỷ luật. Tôi rất hạnh phúc khi đội đã lọt vào bán kết."
"Ở bảng A, chúng tôi đã phải đối đầu với hai đội bóng mạnh là Thái Lan và Việt Nam, trong khi Myanmar có dàn cầu thủ còn rất trẻ và sáng tạo. Vì thế, chúng tôi xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Bây giờ, việc chúng tôi cần phải làm là chơi với một phong độ ổn định tại bán kết."
Bên cạnh đó HLV người Đức cũng đã tiết lộ đối thủ mà ông muốn được so tài nhất tại trận chung kết, đó là Thái Lan. "Trước khi giải đấu bắt đầu, tôi đã có một cảm giác rằng Thái Lan sẽ mạnh mẽ hơn trong năm nay. Người hâm mộ đang mong đợi đội bóng của chúng tôi sẽ gặp lại Thái Lan một lần nữa, đó sẽ là một trận đấu rất thú vị."
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Xú |
00:00 30/11/-0001