Cuối tuần trước, Liverpool hòa Manchester City 0-0 tại Anfield và bị Chelsea chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Phát biểu với báo giới sau trận, HLV Jurgen Klopp thừa nhận ông cảm thấy bực tức với viễn cảnh sắp mất các cầu thủ cho đợt tập trung ĐTQG tới.
Chiến lược gia người Đức chỉ trích quyết định thay thế phần lớn các trận giao hữu thuần túy bằng thể thức mới, cạnh tranh quyết liệt hơn của UEFA. Klopp còn gọi UEFA Nations League là "giải đấu vô nghĩa nhất trên thế giới".
Nhận định trên của thuyền trưởng The Kop mới đây đã vấp phải sự công kích mạnh mẽ từ người đồng nghiệp và cũng là đồng hương, HLV tuyển Đức Joachim Low. Phát biểu với Mirror, Low cho biết: "Các HLV cấp độ câu lạc bộ đôi khi không thích những đợt tập trung như vậy. Bởi vì nhiều cầu thủ từ Liverpool, Bayern Munich hoặc Manchester City sẽ vắng mặt và họ không thể tổ chức các buổi tập như thường lệ."
"Đối với chúng tôi, với tư cách là HLV đội tuyển quốc gia, Nations League là một phát minh hữu ích. Bởi vì chúng tôi được chạm trán các đối thủ hàng đầu, thi đấu vì mục tiêu cụ thể. Đó là một giải đấu thật sự, thích hợp với chúng tôi trong giai đoạn này hơn là đọ sức với các ĐTQG nhỏ."
Trong đợt triệu tập này, có đến 19 học trò của Klopp phải lên đường thực hiện nghĩa vụ.