The Kop bước vào trận đấu mà không có lực lượng tốt nhất do chấn thương của Alisson Becker và Trent Alexander-Arnold. Dù vậy, những sự thay đổi này có vẻ không ảnh hưởng đến sức mạnh của đội khách.
Theo đó, Liverpool vẫn làm chủ thế trận trước Brentford. Dù vậy, phải mất 35 phút đội chủ sân Anfield mới có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn là Darwin Nunez.
Cụ thể, từ đường chuyền của Diogo Jota, chân sút người Uruguay thoát xuống và tâng bóng qua đầu thủ thành Mark Flekken, mở tài khoản cho Liverpool.
Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Nunez chỉ góp mặt trên sân trong 45 phút đầu. Sau giờ nghỉ, HLV Jurgen Klopp quyết định thay Nunez bằng Cody Gakpo.
TNT Sports suy đoán Nunez được đưa ra nghỉ để đề phòng bất trắc vì Liverpool đang gặp quá nhiều ca chấn thương. Ngoài ra, thực tế Liverpool cũng sẽ gặp Chelsea trong trận chung kết Carabo Cup vào Chủ nhật tới.
Trận này, Liverpool đè bẹp đội chủ nhà với tỷ số 4-1. Cá nhân Nunez phản ứng có chừng mực sau khi trận đấu khép lại.
Trên trang cá nhân, anh gửi thông điệp: "Chiến thắng tuyệt vời trên một SVĐ khó nhằn."