Phải chăng Man United đã quá kiên nhẫn với Ten Hag?

11:48 Thứ ba 02/04/2024

Trận hoà mới nhất của Manchester United trước Brentford đã cho thấy thứ bóng đá của Erik ten Hag sẽ chẳng đi đến đâu.

Đã gần 20 tháng kể từ khi Erik ten Hag hủy ngày nghỉ theo lịch trình để cùng các cầu thủ Manchester United chạy bộ 13.8km dưới ánh nắng gay gắt quanh sân tập của câu lạc bộ. Đó là hình phạt mà ông dành cho các học trò của mình sau thất bại tan nát 0-4 trước trước Brentford trong trận sân khách đầu tiên của ông tại Premier League.

Khi đó, Ten Hag nói rằng các cầu thủ của Manchester United quá lười biếng và buộc phải thu hẹp khoảng cách về quãng đường di chuyển trên sân so với những đối thủ. Nhưng sau gần hai năm tại vị ở Ngoại hạng Anh, những vấn đề của Quỷ đỏ vẫn chưa hề được giải quyết.

Đối đầu với Brentford trên sân nhà của đối thủ hôm thứ Bảy vừa qua, Bruno Fernandes và các đồng đội không làm sao có thể ghi bàn vào lưới câu lạc bộ dưới cơ này trong 90 phút. Những tưởng pha lập công của tiền vệ Mason Mount ở phút 90+6 sẽ giúp Man United ra về với 3 điểm, nhưng không. Bàn thắng của Kristoffer Ajer chỉ hai phút sau đó đã buộc Quỷ đỏ phải chia điểm.

Trở lại tháng 8 năm 2022, Bầy ong khi đó thoải mái bắn phá khung thành Quỷ đỏ. Họ chỉ cần 25 phút trong hiệp một để tung ra 13 pha dứt điểm và mang về 4 bàn thắng. Nếu tính cả trận đấu thì Brentford có tổng cộng 22 lần chạm bóng trong vòng cấm của Man United ngày hôm đó.

Phải chăng Man United đã quá kiên nhẫn với Ten Hag? - Bóng Đá

Man United nên cảm thấy may mắn vì cầm hoà được Brenford. 

Điểm khác biệt duy nhất ở trận đấu hôm thứ Bảy vừa qua so với gần 2 năm trước chính là các học trò của Thomas Frank đã lãng phí cơ hội một cách vô lý. Họ thậm chí còn chiếm ưu thế hơn so với trận thắng đậm 4-0 năm 2022, với tổng cộng 84 lần chạm bóng trong vòng cấm của Quỷ đỏ.

Cần biết rằng đây là một thống kê điên rồ, bởi 84 lần là con số nhiều nhất ở Premier League trong gần 4 năm qua kể từ khi Manchester City thực hiện được 87 lần trong chiến thắng 5-0 trước Norwich City. Trong khi đó, 14 lần chạm bóng của Ivan Toney trong vòng cấm Manchester United chỉ ít hơn 1 lần so với toàn bộ đội khách.

Ngoài ra, Brentford cũng tung ra tổng cộng 31 cú sút, nhiều hơn những gì họ thực hiện được trong một trận đấu suốt 5 năm qua. Phải nói rằng 1 điểm cũng là quá may mắn cho đội bóng của Erik ten Hag, khi mà Bầy ong có tới 4 lần đưa bóng chạm vào khung gỗ.

Theo dõi trận đấu, người hâm mộ Man United tự hỏi không hiểu Ten Hag và các học trò của ông làm gì trên sân tập hàng ngày. Một tập hợp các cá nhân có giá trị chuyển nhượng trên trời, nhưng chơi hoàn toàn thiếu gắn kết và như thể cạn kiệt năng lượng trước những bước chạy thanh toát từ các cầu thủ Brentford.

Phải chăng Man United đã quá kiên nhẫn với Ten Hag? - Bóng Đá

 Liệu Jim Ratcliffe đang có sự kiên nhẫn mù quáng với Ten Hag?

Sau 20 tháng kể từ trận thua mất mặt trước đội chủ sân Gtech Community, Ten Hag lại phải chứng kiến đội bóng của ông bị họ hành hạ. Đáng nói ở chỗ, Brentford là đội chỉ thắng 2 trong 16 trận gần nhất tại Premier League. Liệu còn có thể kiên nhẫn hơn cho tương lai của câu lạc bộ đã 13 lần vô địch Ngoại hạng Anh?

Ngay cả khi cổ đông mới của Manchester United là vị tỷ phú Jim Ratcliffe có cho Ten Hag thêm thời gian thì rất ít khả năng thứ bóng đá mà vị chiến lược gia người Hà Lan đang áp dụng sẽ đi đến thành công, chứ không muốn nói tới việc nó có tạo ra một nền tảng bền vững hay không.

Man United hiện phải đối mặt với 498 cú sút ở Premier League mùa này, hơn cả Manchester City và Arsenal cộng lại (482). Chỉ có ba đội phải đối mặt với nhiều cú sút hơn họ và tất cả đều nằm trong khu vực xuống hạng. Còn tính trong năm 2024, Quỷ đỏ phải nhận nhiều pha dứt điểm nhất với 197 lần.

Ten Hag có thể đưa ra những lời bào chữa do chấn thương hay đội hình chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, đây không phải là cách mà những câu lạc bộ lớn với tham vọng một ngày nào đó trở lại ngôi vô địch Premier League và Champions League có thể hy vọng.

(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

BongDa.com.vn | 10:50 02/04/2024
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục