Oezil hồi sinh - Pháo thủ “rền vang”

13:32 Thứ hai 02/02/2015

Trong thắng lợi giòn giã 5-0 trước Aston Villa, điều khiến HLV Arsene Wenger và CĐV Pháo thủ mừng nhất là sự hồi sinh mạnh mẽ của Mesut Oezil.

Hơn 1 năm kể từ khi cập bến Emirates từ Real với mức phí kỷ lục trong lịch sử CLB - 42,5 triệu bảng, những gì Mesut Oezil vẫn khiến những CĐV trung thành nhất của Pháo thủ phải hoài nghi về cầu thủ được xem là chân chuyền tốt nhất thế giới cũng như đẳng cấp của nhà vô địch thế giới trong màu áo ĐT Đức này.

Tiếp tục nhạt nhòa trong năm thứ 2 gắn bó với Arsenal, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với Oezil khi tiền vệ sinh năm 1988 dính chấn thương dây chằng đầu gối và phải nghỉ thi đấu dài hạn sau khi trở về tập trung cùng ĐT Đức tại lượt trận vòng loại EURO 2016 vào tháng 10/2014.

Oezil đã có màn trình diễn chói sáng, chứng tỏ đẳng cấp thế giới trước Aston Villa. Ảnh: Internet

Sau 3 tháng vắng mặt để chữa trị chấn thương, Oezil đã đánh dấu sự trở lại của mình khi vào sân trong trận Arsenal gặp Brighton ở FA Cup với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Pháo thủ ở phút 24. Tuy nhiên, màn tiếp đón Aston Villa ở vòng 23 giải Ngoại hạng Anh đêm qua mới là những gì HLV Wenger cùng các CĐV Pháo thủ chờ đợi ở Oezil.

Di chuyển linh hoạt trong suốt 90 phút trên sân, thay vì thi đấu vật vờ rồi sớm bị thay ra ở thời điểm phút 70 trong các trận đấu trước đây, cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ liên tục khiến người hâm mộ có mặt ở Emirates tối qua trầm trồ với những pha đi bóng lắt léo, các đường tỉa bóng tinh tế và đặc biệt là bàn thắng đầy đẳng cấp ở phút 56.

Thống kê cho thấy Oezil đã có 7 pha đi bóng và 5 lần thành công, gần như tất cả đều ở hành lang biên trái của Pháo thủ. Bên cạnh đó, cựu tiền vệ của Real có tỷ lệ chuyền bóng chuẩn xác lên tới 87%, trong đó có 2 đường bóng kiến thiết thuận lợi cho các đồng đội và 1 trong số đó được chuyển hóa thành bàn thắng mở tỷ số của Olivier Giroud ở phút thứ 8.

Bên cạnh việc chứng minh vai trò của một trong những chân chuyền tốt nhất thế giới ở thời điểm này, Oezil còn thể hiện bản năng sát thủ của mình khi ghi bàn ngay ở tình huống dứt điểm duy nhất trong suốt 90 phút thi đấu.

Đó là tình huống tiền vệ sinh năm 1988 bứt phá thoát khỏi sự đeo bám của 2 hậu vệ Aston Villa trước khi dứt điểm chéo góc, đưa bóng đi chìm, găm thẳng vào lưới bất chấp nỗ lực đổ người trong tuyệt vọng của thủ thành Guzan.

Pháo thủ đang kỳ vọng vào sự hồi sinh của Oezil. Ảnh: Internet

“Không thể tìm thấy một vị trí nào chơi tệ hay mắc lỗi ở trận đấu này. Arsenal đã có một màn trình diễn hoàn hảo trước Aston Villa và tất nhiên Oezil chính là điểm sáng rõ ràng nhất”, HLV Wenger hoan hỉ chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Các con số thống kê không biết nói dối. Màn trình diễn chói sáng của Oezil được giới chuyên môn chấm điểm cao nhất, 8,5 điểm cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đáng chú ý, đây mới là pha lập công thứ 2 của tiền vệ người Đức cho Arsenal tại Premier League năm nay, và tất cả đều vào lưới Aston Villa.

Tính cả bàn thắng trong trận gặp Brighton ở FA Cup tuần trước, Oezil mới chỉ 3 lần ghi tên mình lên bảng điện tử kể từ đầu mùa. Đây rõ ràng không phải là phong độ đỉnh cao của tiền vệ đẳng cấp thế giới – trị giá 42,5 triệu bảng mà HLV Wenger cũng như người hâm mộ Pháo thủ chờ đợi.

Giờ là lúc Pháo thủ thành London kỳ vọng, khi áp lực đã dần được cởi bỏ, Mesut Oezil sẽ trở lại là chính mình trong phần còn lại của mùa giải.

Ngọc Duy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục