Ở Trung Quốc, có một cầu thủ vô danh hưởng lương cao hơn Messi và Ronaldo

09:52 Thứ bảy 22/09/2012

Leo Messi và Cristiano Ronaldo không phải là những cầu thủ hưởng mức lương nhiều nhất trong một năm, vẫn còn đó những cái tên khác hưởng mức lương cao hơn họ, đó có thể là Eto’o, Ibra, Drogba,… tựu chung đều là những cầu thủ ngôi sao hoặc có tiếng tăm. Nhưng vừa qua ‘talksport’ đã phát hiện ra một cầu thủ vô danh tại Trung Quốc mà mỗi năm kiếm được còn hơn cả Messi và Ronaldo.

Họ tên: Dario Leonardo Conca
Tuổi: 29
Quê quán: General Pacheo, Argentina
CLB: Quảng châu Evergrande
Số lần khoác áo tuyển quốc gia: 0

Danh hiệu: Vô địch quốc gia Brazil (2010), Vô địch Super League Trung Quốc (2011) và Siêu cúp Trung Quốc (2012)

Conca chỉ là một cầu thủ vô danh - Ảnh: Talksport

Để hiểu rõ lý do vì sao Quảng Châu Evergrande quyết định bỏ ra cả núi tiền để trả cho Dario Conca, ‘talksport’ quyết định lật lại hồ sơ của cầu thủ này trong những năm anh còn chơi bóng ở Nam Mĩ. Conca trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Tigre ở Argentina, năm 15 tuổi anh có màn ra mắt tại giải hạng hai Argentina. Nhưng phải đến 5 năm sau nữa Conca mới ra mắt giải hạng nhất, lúc bấy giờ anh được dẫn dắt bởi HLV có danh ở TBN ngày nay là Manuel Pellegrini (HLV đương nhiệm Malaga) trong màu áo River Plate.

Một năm sau đó, anh đến Chile thi đấu trong một mùa bóng trước khi quyết định trở về quê nhà Argentina nhưng nhanh chóng chuyển đến Vasco de Gama của Brazil. Tiếp tục, Conca đầu quân cho Fluminense và cũng chính tại đây Conca ít nhiều viết nên tên tuổi của mình. Anh vô địch cùng Fluminense và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải, cộng với đó là biệt danh ‘El Crack Ignorado’, hay “ngôi sao bị quên lãng” do báo chí Brazil đặt.

Song cuối cùng, chỉ có mỗi Quảng Châu Evergrande là chú ý đến Conca. CLB Trung Hoa này gửi một lời đề nghị hấp dẫn không thể chối từ với Fluminense. Giờ đây, tại Quảng Châu Evergrande, mỗi năm Conca hưởng mức lương 10,6 triệu euro, nhiều hơn cả Leo Messi (10,5 triệu euro/năm) và Cristiano Ronaldo (10 triệu euro/năm).

So sánh

Conca đến Quảng Châu Evergrande vào tháng 7 năm 2011, cho đến nay anh đã cùng đội bóng này vô địch Super League (2011) và Siêu cúp FA Trung Quốc (2012). Cũng trong quãng thời gian này, Leo Messi của Barca giành được các danh hiệu tầm cỡ và mức độ danh tiếng cao hơn rất nhiều so với những gì Conca gặt hái được, gồm Siêu cúp TBN, Copa del Rey, Siêu cúp châu Âu, Cúp TG các CLB và QBV 2011. Còn với Ronaldo, anh cũng kịp giành được La Liga và Siêu cúp TBN. Rõ ràng, về khoản danh hiệu, Conca chỉ là hạt cát so với Messi và Ronaldo.

Thế còn về các bàn thắng? Từ khi đến Trung Quốc, Conca chỉ ghi được 9 bàn trong 18 trận đấu ở giải vô địch Trung Quốc. Mùa giải 2011/12, Ronaldo ghi 46 bàn trong 38 trận Liga cho Real Madrid, trong khi Messi ghi 50 bàn trong 37 trận cũng ở giải đấu này cho Barca. Tại đấu trường châu lục, tức AFC Champions League, Conca ghi được 5 bàn trong 7 trận thi đấu trong khi Ronaldo tại Champions League của châu Âu ghi 10 bàn trong 10 trận và Messi thì đến 14 bàn trong 11 trận. Rõ ràng đẳng cấp của các giải đấu là rất khác xa nhau và rõ ràng ở mảng thành tích Conca cũng không cho thấy sự cân bằng nào, huống chi là vượt trội với Messi và Ronaldo.

Cuối cùng, ở cấp đội tuyển quốc gia, HLV Sabella của Argentina hiện tại chưa một lần triệu tập cái tên Conca vào đội hình, trong khi Messi giờ đang là thủ quân.

Rất khó để đánh gia một cầu thủ mà chỉ thông qua một đoạn phim đăng trên YouTube nào đó. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Conca là một cầu thủ tài năng với kĩ thuật khéo và bản năng săn bàn tốt.


Khi thực hiện cuộc phát hiện này, không chỉ ‘talksport’ ngạc nhiên mà ngay đến cả Conca trong ngày ký hợp đồng với Quảng Châu Evergrande cũng kinh ngạc không kém: “Trong đời mình tôi chưa bao giờ thấy nhiều số 0 đến thế.”
Cự Giải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục