Ở Napoli, ai cũng có 1 mối tình…

18:46 Thứ tư 08/05/2019 | 1

TinTheThao.com.vnBạn đang cảm thấy bóng đá hiện đại đang bị chi phối quá nhiều bởi đồng tiền và danh hiệu? Hãy sống chậm lại và nhìn sang Napoli.

“Napoli là đội bóng của tôi. Hi vọng rằng tôi có thể tiếp tục cống hiến cho màu áo này trong tương lai”. Lorenzo Insigne đã nói như vậy ngay sau khi trận đấu với Cagliari kết thúc. 1 buổi tối ngọt ngào tại San Paolo. “Chàng lùn xứ Naples” với tấm băng đội trưởng trên tay, đã ghi bàn thắng quyết định để giúp Partenopei chắc chắn giành ngôi á quân Serie A. Ngay lập tức, anh chạy đến cột cờ đá phạt góc, mắt hướng về các Tifosi, 2 bàn tay giơ lên tạo hình trái tim đầy ngô nghê như 1 đứa trẻ. Bàn thắng ấy Insigne đã chờ đợi từ rất lâu. Sau quãng thời gian gặp chấn thương và những bất đồng tưởng như không thể hàn gắn với HLV Carlo Ancelotti, tương lai của chàng trai 28 tuổi tại San Paolo đã bị đặt dấu hỏi lớn.

 - Bóng Đá

 Lorenzo Insigne đã ăn mừng như 1 đứa trẻ giữa "chảo lửa" San Paolo.

Napoli đã sa sút rất nhiều trong mùa giải này, không còn cạnh tranh sòng phẳng với Juventus tại Serie A, bị Arsenal, AC Milan hạ nhục tại Europa League và Coppa Italia. Không chấp nhận được điều ấy, các Tifosi đã liên tục buông lời chỉ trích đội bóng của mình. Với vai trò của 1 người đội trưởng, Insigne phải hứng chịu tất cả. Thế nhưng, 1 cầu thủ đã ghi đến 14 bàn thắng và sở hữu 8 đường kiến tạo cho các đồng đội lập công liệu có xứng đáng bị đối xử như vậy? Trái tim của Insigne dù luôn chứa đựng tình yêu với Napoli dần dần cũng bị bóp nghẹt bởi những lời thóa mạ và áp lực bủa vây mỗi khi bước ra khỏi đường hầm sân San Paolo.

Bàn thắng từ chấm penalty thường không để lại quá nhiều ấn tượng nhưng Insigne đã ăn mừng như điên dại, cởi phăng chiếc áo màu xanh đang mặc dù biết rằng mình sẽ phải nhận thẻ vàng. Sức ép sau chuỗi ngày căng thẳng đã được xua tan, mâu thuẫn với Carletto đã kết thúc trong êm đẹp. Tấm áo do Insigne cởi ra được Faouzi Ghoulam giơ cao như muốn khẳng định chàng trai 28 tuổi không chỉ là người mang băng đội trưởng, mà còn là linh hồn, sức sống mãnh liệt, biểu tượng về lòng trung thành của Napoli. Trong giây phút các Tifosi cùng nhau hò reo “Lorenzo! Insigne!” trên các khán đài, anh chính là người hạnh phúc nhất.

 - Bóng Đá

 Faouzi Ghoulam đã khẳng định Insigne là linh hồn của Napoli.

Tình yêu của “chàng lùn xứ Naples” dành cho Partenopei là điều rất lạ trong bóng đá hiện đại. Insigne không giống như Wayne Rooney, Sergio Ramos, những biểu tượng về lòng trung thành khác, đã vòi vĩnh, chỉ đồng ý ở lại khi được trao mức lương cao ngất ngưởng. Anh cũng không phải là Edinson Cavani, người đã được các Tifosi của Napoli tôn sùng, để rồi cuối cùng dứt áo rời San Paolo và đi theo tiếng gọi của danh vọng. Dù phải hứng chịu rất nhiều áp lực sau quãng thời gian dài không Scudetto, Insigne cũng không thể làm điều đau lòng như Gonzalo Higuain, khi cầm áo Juventus đứng trên ban công và nở 1 nụ cười rạng rỡ.

Lorenzo chưa thể sánh với Francesco Totti, nhưng anh chính là Daniele De Rossi của Napoli, hay ít ra cũng là người kế thừa xứng đáng cho chiếc băng đội trưởng do Marek Hamsik để lại. Tiền vệ người Slovakia đã khước từ mọi lời đề nghị chuyển nhượng để được ở lại xứ Naples, cho đến khi đã cạn kiệt sức lực, cảm thấy không còn khả năng đóng góp cho Partenopei thì mới chấp nhận chia tay.

Ở San Paolo đang có 1 mối tình đẹp như mơ giữa thời điểm lòng trung thành đang bị lu mờ bởi những yếu tố như tiền bạc, danh vọng. Thế nhưng, Lorenzo Insigne không cô đơn, bởi ngay bên cạnh anh vẫn còn 1 gương mặt khác đang ngày đêm cống hiến cho Napoli mà không yêu cầu bất kì điều gì. Đó là Dries Mertens. So với người đội trưởng của mình, chàng trai người Bỉ tỏ ra thầm lặng hơn dưới thời Carlo Ancelotti, không còn tỏa sáng thường xuyên và nở nụ cười thật tươi sau mỗi bàn thắng ghi được như khi Maurizio Sarri còn tại vị. Mertens mùa giải này đã sắm vai “thần tài” cho Partenopei. Trước khi Insigne làm các Tifosi của Napoli vỡ òa với bàn thắng ở phút 90+8’, chính Mertens đã đánh đầu tung lưới Alessio Cragno để gỡ hòa khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc, mặc dù anh cũng chỉ cao hơn cầu thủ mang băng captain đúng 6cm.

 - Bóng Đá

 Ngoài Insigne, Napoli còn 1 biểu tượng khác mang tên Dries Mertens.

Tiền đạo người Bỉ chuyển đến San Paolo vào năm 2013 từ PSV Eindhoven. Năm nay, anh đã 32 tuổi và chỉ còn giao kèo với Napoli đến mùa hè năm 2020. Vẫn chưa có lời đề nghị gia hạn nào được Chủ tịch Aurelio de Laurentiis đưa ra và có vẻ như Mertens không được quy hoạch để trở thành biểu tượng vĩnh cửu của Partenopei. Dù đứng trước tương lai bấp bênh nhưng anh vẫn khước từ lời đề nghị tái hợp cùng Marek Hamsik tại Dalian Yifang hay gặp lại người thầy cũ Maurizio Sarri tại Chelsea chỉ để ở lại San Paolo. Anh sẵn sàng từ bỏ vị trí trung phong, chơi ở mọi nơi mà Carletto yêu cầu.

Trong buổi tối cuồng nhiệt cuối tuần qua, khi Lorenzo Insigne đang khẳng định tương lai của mình giữa những tiếng hò reo không ngớt, Mertens tỏ ra thầm lặng hơn. Anh lặng lẽ bày tỏ mong muốn được Chủ tịch De Laurentiis để ý và tha thiết đề nghị được gia hạn hợp đồng: “Tôi muốn tiếp tục ghi bàn và đi theo con đường này. Tôi đang hạnh phúc tại Napoli. Bản giao kèo vẫn còn 1 năm và tôi thực sự rất vui nếu được ở lại. Thật tuyệt vời khi được chơi trong đội hình của Ancelotti. Tôi có thể thi đấu như 1 trung phong hoặc hộ công. Nếu ban lãnh đạo đồng ý, tôi rất muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu cùng Partenopei.”

 - Bóng Đá

 Sau Mertens và Insigne, Napoli vẫn còn nhiều "mối tình" khác.

Không nhận được nhiều tiền, không có danh hiệu, tính mạng của bản thân và gia đình luôn bị đặt trong tình trạng báo động bởi camorra, nạn trộm cắp hoành hành khắp nơi, nhưng khi đến với Napoli, ai cũng có 1 mối tình. Dù sau này có ra sao, những mối tình ấy vẫn thật đẹp. Chắc chắn trong tương lai, sân San Paolo sẽ còn chào đón thêm nhiều biểu tượng về lòng trung thành như Marek Hamsik, Lorenzo Insigne hay Dries Mertens!

Faro | 18:00 08/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục