Ký giả James Ducker cho biết, sau màn trình diễn thảm họa trong trận thua Sevilla, tương lai của David De Gea thực sự đang rơi vào bất ổn. Ký giả người Anh cho biết:
"Sự bấp bênh đang bủa vây tương lai lâu dài của De Gea, người đã trải qua một đêm kinh hoàng trước Sevilla và mắc lỗi thảm hại trong bàn thua thứ ba."
“Man United đang đàm phán với De Gea về một thỏa thuận mới về các điều khoản sẽ khiến mức lương 375.000 bảng/tuần hiện tại của anh ấy bị cắt giảm, đó là lý do tại sao họ đã chọn không đưa ra tùy chọn gia hạn 12 tháng trong hợp đồng của De Gea vì họ không muốn ràng buộc mình với những khoản thù lao khổng lồ. Tùy chọn đó sẽ hết hạn vào cuối tháng tới.”
“Với việc Ten Hag đang khao khát tăng cường hàng công và hàng tiền vệ, đã có những nghi ngờ về việc liệu câu lạc bộ có đủ khả năng đầu tư vào một thủ môn mới hay không, nhưng Ten Hag muốn thủ thành số 1 của mình chơi chân tốt hơn."
"Man United đã được liên kết với những cầu thủ như David Raya của Brentford, Diogo Costa của Porto và Yann Sommer của Bayern Munich. Tình hình của Henderson cũng có thể ảnh hưởng đến những gì sẽ xảy ra."