Riyad Mahrez (Leicester City)
Không phải Jamie Vardy, linh hồn và mắt xích quan trọng nhất trong thành công của Leicester City mùa này chính là Riyad Mahrez. Vào thời điểm này, Mahrez đang là cầu thủ có số lần ghi dấu giày trong các bàn thắng nhiều nhất tại Premier League với 13 bàn và 7 kiến tạo.
Với 8 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chỉ sau 15 lần ra sân đá chính, rõ ràng so với mùa trước (ghi 4 bàn và 3 pha kiến tạo), Mahrez đã cho thấy sự tiến bộ quá nhanh của mình.
Jamie Vardy (Leicester City)
Cũng giống như Mahrez, chỉ vài tháng trước đây thôi chẳng mấy người biết Vardy. Ấy vậy mà giờ đây tiền đạo 28 tuổi này đang bất ngờ trở thành chân sút đáng sợ nhất tại Ngoại Hạng Anh.
Không quá màu mè, Vardy đang khiến mọi hàng thủ phải khiếp sợ bởi sự năng nổ, khả năng chọn vị trí và dứt điểm rất hiểu quả của mình. Tính đến thời điểm này, Vardy đang dẫn đầu danh sách dội bom của Premier League với 15 bàn, trong đó anh cũng đang là chủ nhân của chuỗi kỷ lục 11 trận liên tiếp ghi bàn.
Mesut Ozil (Arsenal)
Nếu như trước đây Ozil từng bị chính các CĐV Arsenal coi là một bản hợp đồng thất bại, một quả bom xịt, thì mùa giải năm nay tiền vệ người Đức đang chẳng khác nào một đấng cứu thế đối với Pháo Thủ nhờ khả năng chuyền bóng siêu hạng của mình.
Tính đến thời điểm này, Ozil đã tung ra tới 13 pha kiến tạo, trong đó có chuỗi 7 trận liên tiếp kiến tạo và phá kỷ lục của huyền thoại Eric Cantona (Man Utd). Nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại trong thời gian còn lại của mùa giải, có lẽ Ozil hoàn toàn có thể biến giấc mơ vô địch của Arsenal tại Premier League trở thành sự thật một lần nữa.
Chris Smalling (Manchester United)
Rất nhiều cái tên Man Utd chơi dưới sức mình trong mùa này, nhưng ngược lại cũng có một người đang đi ngược lại với xu hướng đó. Người này không ai khác chính là Chris Smalling, người từng bị chính HLV Van Gaal gọi là "ngu ngốc" sau khi dính chiếc thẻ vàng thứ 2 trong trận Derby với Man City hồi tháng 11 năm ngoái.
Giờ đây với khả năng phán đoán tốt, những pha cắt bóng chuẩn xác, tranh chấp tốt ở trên không lẫn dưới đất, Smalling hiện đã trở thành một hòn đá tảng hàng đầu không chỉ của Man Utd, mà là cả Premier League. Không khó hiểu vì sao giờ đây trung vệ người Anh đã được HLV Van Gaal "thăng chức" lên làm đội phó của Quỷ Đỏ.
Willian (Chelsea)
Cũng giống như Smalling, Willian chẳng khác nào một ngòn đèn hy vọng giữa bầu trời u tối. Trong lúc nhiều đồng đội "cố tình" đá dưới sức nhằm chống đối HLV Mourinho, thì Willian vẫn miệt mài thi đấu và nhiều lần trở thành "người hùng" cứu Mourinho và các CĐV Chelsea khỏi những trận thua trong thấy.
Giờ đây không còn là một cầu thủ chỉ biết cắm đầu chạy, lối chơi của Willian đã trở nên thanh thoát và đáng sợ hơn rất nhiều bên hành lang cánh phải của Chelsea. Bên cạnh đó, những quả sút phạt cũng đang dần trở thành thương hiệu của cầu thủ người Brazil khi 6/7 bàn của anh đều đến từ những tình huống cố định.