Nhịp đập trái bóng: Liverpool có tiếc Martinez?

14:24 Thứ bảy 23/11/2013

Đầu mùa hè 2012, Liverpool liên hệ với Roberto Martinez cho chiếc ghế bỏ trống ở Anfield. Đến cuối tháng 5, cuộc chuyển giao tưởng như đã xong khi Martinez hủy bỏ chuyến du lịch cùng gia đình để tới Miami bàn bạc chuyện tương lai với Fenway Sports Group (FSG), cơ quan chủ quản của Liverpool.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi






Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào phút chót. Nhiều người cho rằng lý do chính xuất phát từ việc The Reds không muốn bỏ ra gần 3 triệu bảng để bồi thường HĐ cho Wigan.

Martinez sẽ khiến Liverpool ôm hận

Trong tiết lộ mới đây, Martinez đã nói rằng Liverpool đã rất cần ông khi ấy và nếu thương vụ kia diễn ra, chắc chắn đội bóng thành phố Cảng đã rất thành công, chứ không phải hài lòng với vị trí thứ 7 mùa trước. Mặc dù không thể kiểm chứng tuyên bố của HLV người TBN, nhưng với những gì Martinez đang làm ở Everton, có lẽ đó không phải ngoa ngôn.

Nếu so sánh vị trí thứ 13 của Liverpool có được sau 11 vòng mùa trước (12 điểm) trong mùa đầu Rodgers dẫn dắt, rõ ràng thành tích thứ 6 với 20 điểm của Everton hiện tại ấn tượng hơn nhiều. Chưa kể triết lý của Martinez thấm nhuần ở The Toffees chỉ sau 4 tháng, không phải đợi quá lâu như trường hợp của Rodgers.

Tối nay, nếu Martinez khiến Liverpool ôm hận, hẳn họ sẽ phải tiếc lắm. Giá mà họ chịu chơi hơn chút xíu, bỏ ra 3 triệu bảng…

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục