Nhiệm vụ bất khả của Galatasaray

23:36 Thứ hai 08/04/2013

Trên sân nhà, nhiệm vụ dường như quá sức đối với Didier Drogba và đồng đội khi Galatasaray đã thua đến 3 bàn trắng tại Madrid cách đây một tuần.

Mức độ khả thi của “điệp vụ Istanbul” ở trận lượt về lúc 1 giờ 45 phút ngày 10-4 (K+1, VTV3 truyền hình trực tiếp), không nói ra thì ai cũng biết, có thể tóm tắt với hai từ: Cực khó!

Càng khó khăn hơn cho chủ nhà khi chân sút chủ lực Burak Yilmaz và trung vệ D. Nounkeu bị treo giò. Galatasaray chỉ còn hy vọng vào quyết tâm của cả đội và sự ủng hộ cuồng nhiệt của CĐV nhà trên sân Turk Telecom để mơ cuộc lội ngược dòng như Liverpool từng làm trước AC Milan trong trận chung kết năm 2005 trên sân cũ Ali Sami Yen. Đội bóng Ý dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 nhưng để gỡ hòa trong hiệp 2 rồi thua luôn ở loạt sút luân lưu 11 m.

Vắng chân sút chủ lực Burak Yilmaz, Galatasaray càng đặt nhiều hy vọng vào Drogba (phải). Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Real Madrid vắng mặt của bộ đôi Xabi Alonso - Sergio Ramos vì thẻ phạt, còn tiền vệ Kaka chấn thương.

Trận đấu giữa chủ nhà Borussia Dortmund và Malaga (cùng giờ, K+NS) cũng hứa hẹn hấp dẫn sau lượt đi hòa 0-0 tại Tây Ban Nha. Có quá nhiều điềm báo không mấy may mắn cho Malaga trước trận lượt về. HLV M. Pellegrini vừa nhận được hung tin người cha qua đời ở quê nhà và ông phải quay về Chile chịu tang, chỉ có thể có mặt ở Đức vào buổi sáng ngày đội thi đấu.

Trước trận đấu với Real Sociedad, chiếc máy bay chở đội bóng Malaga còn bị sét đánh đến 3 lần trước khi hạ cánh khẩn cấp xuống gần Bilbao và cả đội phải di chuyển đến Basque Country bằng xe buýt! Hậu quả, đội thua 2-4 dù họ tung đội hình 2.
Đ.Linh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục