Người hâm mộ đội nắng hàng giờ xem giải phủi Hà Nội

21:03 Chủ nhật 06/09/2015

Hàng nghìn người hâm mộ bóng đá phong trào Thủ đô có mặt tại sân vận động C500 – Học viện An ninh để theo dõi 6 trận đấu trong ngày khai mạc giải phủi Hà Nội lần thứ 3.

16h chiều 6/9, mặc cái nắng oi ả cuối mùa hè, hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân C500 - Học viện An ninh để cổ vũ 3 lượt trận đầu tiên và lễ khai mạc giải phủi Hà Nội lần thứ 3 (Giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ ba Cup Bia Saigon Special HPL-S3). Trừ khu vực khách mời (ghế đỏ), từ 15h30, khán đài không còn chỗ trống khiến CĐV phải đứng tràn xuống đường pitch chờ theo dõi giải đấu.
Lối vào sân vận động C500 thường ngày bất đắc dĩ trở thành bãi gửi xe bổ sung, bởi lượng người hâm mộ tới theo dõi giải đấu quá đông.
Do lượng khán giả quá lớn, nhiều người thân, cổ động viên của các đội bóng khá khó khăn tìm tới khu vực cổ vũ đội mình.
Do không còn chỗ ngồi, một người hâm mộ chịu đứng nắng hàng giờ để theo dõi trận đấu giữa Top Group (áo đỏ) và Văn Minh FC (áo vàng, đến từ Nghệ An). Anh cho biết, bóng đá phong trào trên sân nhân tạo 7 người gần gũi với cuộc sống nên tranh thủ ngày nghỉ tới sân cổ vũ đội bóng quê hương Nghệ An.
Trên khán đài, hàng nghìn người hâm mộ tìm cách tránh nắng để theo dõi lượt trận đầu tiên tại giải phủi Hà Nội 2015.
Thời tiết nắng nóng khiến việc theo dõi các pha bóng của người hâm mộ trở nên khá vất vả.
Một fan nữ dùng thùng carton che nắng để theo dõi trận đấu.
Khu vực CĐV của đội bóng Moon FC, đội phủi di chuyển gần 200 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội để tham gia trận đấu.
Các phóng viên tham gia đưa tin tại giải đấu cũng phải tìm cách tránh nắng cho riêng mình.
Ở lượt trận đấu tiên, đội bóng MV Corp (áo vàng cam) cầm hòa Moon FC (áo xanh) với tỷ số 2-2.
Trong khi đó, Top Group (áo đỏ) giành thắng lợi kịch tính 1-0 trước Văn Minh FC.
Tùng Lê | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục