Ngoại binh tỏa sáng, chủ nhà BTV Cúp có 3 điểm đầu tiên

21:07 Thứ sáu 06/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Một ngày thi đấu không quá nổi bật của các cầu thủ Becamex Bình Dương, tuy nhiên, với sự tỏa sáng của tân ngoại binh Luiz Eduardo Purino, chủ nhà BTV Cúp đã có 3 điểm đầu tiên ngày ra quân.

Các cầu thủ Becamex Bình Dương ăn mừng chiến thắng trước CLB Yadanarbon FC (Myanmar). Ảnh: Đình Viên.

Hầu hết những cái tên quen thuộc trong đội hình chính của Becamex Bình Dương thi đấu tại V-League 2015 đều không có mặt trong danh sách tham dự BTV Cúp 2015. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột như Công Vinh, Tăng Tuấn, Phước Tứ, Trọng Hoàng, Xuân Thành,... khiến lối chơi của các học trò Nguyễn Thanh Sơn thiếu đi bản sắc.

Vì vậy, trong 45 phút đầu tiên của trận đấu giữa Becamex Bình Dương và Yadanarbon FC (Myanmar), không có quá nhiều pha bóng sóng gió được tạo. Nếu như đại diện của Myanmar tỏ thái độ thăm dò trong những phút đầu tiên, thì 4 tân ngoại binh của chủ nhà Becamex Bình Dương cũng chưa thể hiện được nhiều.

Không muốn bị chia điểm ở ngày khai mạc BTV Cúp 2015, sang hiệp hai, HLV Nguyễn Thanh Sơn tung Anh Đức, Quang Vinh vào sân. Việc Tấn Tài, Anh Đức và Quang Vinh tìm được tiếng nói ở khu vực trung tuyến khiến lối chơi đội bóng áo đỏ có phần lấn lướt hơn so với hiệp một.

Một ngày ra mắt quá ấn tượng của tân ngoại binh Luiz Eduardo (áo đỏ) của Becamex Bình Dương. Ảnh: Đình Viên.

Sau rất nhiều cơ hội bỉ bỏ lỡ, cuối cùng đội chủ sân Gò Đậu cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 72, Huỳnh Phú mở bóng cho Anh Đức bên phía cánh phải, đội trưởng Becamex Bình Dương chuyền bóng vào trong cho Luiz Eduardo (31) để tiền đạo thử việc ở đội bóng đất Thủ dứt điểm gọn gàng mở tỉ số 1-0 cho đội nhà.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Becamex Bình Dương dễ dàng triển khai thế trận, đá theo ý đồ của mình. Ở trận ra quân, trong số 4 ngoại binh đang thử việc ở Becamex Bình Dương là Kley Viera, Luiz Eduardo, Osmar và Jusunio thì tiền đạo Luiz Eduardo (31) là người chơi nổi bật nhất.

Tiền đạo Sithu Aung có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Yadanarbon FC (Myanmar). Ảnh: Đình Viên.

Không chỉ di chuyển chơi cơ động với thể lực sung mãn, Luiz Eduardo cho thấy khả năng di chuyển phán, chọn vị trí cực kỳ nhạy cảm. Phút 82, từ pha căng ngang thuận lợi của Trần Duy Khánh, Luiz Eduardo bình tĩnh khống chế bóng dứt điểm nâng tỉ số 2-0 cho Becamex Bình Dương.

Có được hai bàn vươn lên dẫn trước, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn chủ động lui về phòng ngự, tạo cơ hội cho đội khách Yadanarbon FC tấn công. Phút 86, Huỳnh Phú mắc sai lầm phạm lỗi đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sithu Aung hạ gục thủ môn Tấn Trường rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Dù rất cố gắng trong những phút còn lại trận đấu, tuy nhiên đại diện bóng đá Myanmar chấp nhận trắng tay ở ngày đầu ra quân ở BTV Cúp 2015.

Đình Viên | 20:45 06/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục