Bài viết cung cấp độc quyền bởi |
Không khó để nhận ra rằng, Ramos gần như không “thèm” kèm người trong 2 pha để thủng lưới của Real Madrid. Đầu tiên là cú đánh đầu của Piatti ở cự ly gần hạ gục Diego Lopez. Tiếp đó, sau khi vượt lên dẫn trước bằng pha lập công đầy may mắn của Ronaldo (trong tư thế việt vị), Ramos một lần nữa chơi như mơ ngủ để cho Matthieu băng vào đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti không ngần ngại dùng thành ngữ “nước đổ đầu vịt” để chỉ trích Ramos.
Ramos có một trận đấu dưới sức |
Ngụ ý của nhà cầm quân người Italia là dù đã được cảnh báo rất nhiều lần về sự tập trung trong khi thi đấu, trung vệ này dường như vẫn bỏ ngoài tai tất cả. Điều đáng nói là sau cả 2 tình huống mắc lỗi vị trí, Ramos đều không hề bị các đồng đội đều không hề trách móc. Phải chăng, nhiều cầu thủ đã… hùa theo “hành động” của trung vệ 27 tuổi này nhằm đạt được một mục đích nào đó? Không loại trừ khả năng này, khi Ramos vẫn là một trong những nhân vật đầy quyền lực tại Bernabeu khiến nhiều đồng đội phải nể sợ.
… tranh thủ tiếm quyền?
Hai sai lầm ở trận gặp Valencia không phải là lần đầu tiên Ramos “cố tình” chơi tệ. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, đó là phản ứng tiêu cựu của trung vệ này với mục đích được ra đi vì bất mãn với ông thầy Carlo Ancelotti sau khi bắt anh phải đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Còn nhớ ở trận El Clasico lượt đi, Ramos bị đẩy lên đá như một tiền vệ phòng ngự, vai trò hoàn toàn xa lạ với sở trường của Ramos (hậu vệ phải hoặc trung vệ). Kỷ lục 18 lần phải nhận thẻ đỏ trong màu áo Real Madrid càng làm dấy lên những tin đồn về khả năng ngôi sao này rời Bernabeu.
Tuy nhiên, những nguồn tin thân cận đội bóng Hoàng gia TBN lại khẳng định rằng, sở dĩ Ramos “chủ ý” chơi dưới sức là muốn… ở lại và giành lại quyền lực đang bị phân tán vào “phe Ronaldo” và phần nào là cầu thủ đắt giá nhất thế giới Gareth Bale. Rõ ràng, trung vệ đang thay thế Iker Casillas đeo băng thủ quân Los Blancos hiểu rất rõ những biến động hiện tại ở “Nhà trắng” mới có thể “tác oai tác quái” như vậy. Bởi theo những thông tin mới nhất, Real Madrid đang đứng trước nguy cơ mất cả Ronaldo lẫn Bale vào mùa hè 2014.
Nói thẳng ra, nếu phải nhận án phạt nghiêm khắc từ Ủy ban cạnh tranh của EU về việc nhận viện trợ bất hợp pháp từ Chính phủ TBN, Los Blancos sẽ phải thanh toán một khoản tiền khổng lồ. Và muốn có tiền nhanh, không còn cách nào khác Real buộc phải nghĩ đến chuyện bán đi những ngôi sao sáng nhất. Viễn cảnh ấy hoàn toàn có thể xảy ra, khi Los Blancos chưa tìm được cách nào để “chạy án” thành công, dù thời hạn giải trình với EU vẫn còn gần một tháng. Tranh thủ tình hình rối ren tại Bernabeu, rất có thể Ramos đang lôi kéo nhiều đồng đội đứng về phía mình để tái thành lập nhóm “quyền lực đen” như trước sau một thời gian dài chịu lép vế.
|
Alfredo Relano (bài viết trên AS)