Nếu Sergio Ramos ra đi...

11:47 Thứ bảy 27/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - … thì Real Madrid sẽ đánh mất một người từng hai lần vô địch Euro, một lần lên ngôi World Cup. Real sẽ mất đi người mà đã đưa đội bóng này vượt qua lằn ranh của lịch sử mang tên La Decima.

Atletico Madrid dẫn 1-0 cho đến những phút bù giờ của trận đấu. Real được hưởng một quả phạt góc. Trái tim của những Madridista khi đó như ngừng đập, họ đang cầu nguyện, cầu nguyện về một điều kì diệu sẽ xảy ra. Và rồi. Sergio Ramos bật cao, một cú lắc đầu, bóng bay vào góc chết. 1-1 ở phút 93, Real chết đi sống lại.

Bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Gareth Bale sẽ không thể diễn ra, nếu như Ramos không đưa Real lên từ cõi chết. Người mang về chiến thắng trong trận chung kết Champions League đây ấy, không ai khác, là Ramos.

Nếu Sergio Ramos ra đi, Real sẽ đánh mất người ghi bàn nhiều thứ tư của đội bóng trong năm 2014. Ảnh: Internet.

Hơn một năm sau, người hùng của Madrid có nguy cơ sẽ không còn được chơi bóng ở Bernabeu nữa.

Quay ngược lại trận bán kết với Bayern Munich, chính Ramos cũng là người nhấn chìm đội bóng nước Đức bằng hai pha không chiến. Ramos đưa Real vào chung kết, góp công lớn vào chức vô địch Champions League lần thứ 10.

Nếu Cristiano Ronaldo là vũ khí cho một chặng đường dài, một khẩu súng luôn có sẵn những tràng đạn để hạ gục những đối thủ mà Real chạm trán, thì Ramos là một kíp mìn. Lúc khó khăn, kíp mìn đó sẽ hụ gục tất cả chỉ bằng một cú lắc đầu.

Nếu Sergio Ramos ra đi, Real sẽ đánh mất người ghi bàn nhiều thứ tư của đội bóng trong năm 2014 (chỉ sau Ronaldo, Benzema, Bale); mất đi một hậu vệ đã ghi được 55 bàn cho họ trong 445 trận, con số mà nhiều tiền vệ mơ ước.

Không phải ở Ramos chỉ có những điều tốt đẹp. Anh là người từng nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử đội bóng trong một trận đấu, anh cũng sở hữu số lần bị đuổi khỏi sân nhiều nhất của Los Blancos. Ramos đã không hiếm lần đưa đồng đội phải ở vào thế 10 người đấu 11 người của đối thủ.

Sergio Ramos cũng không phải là trung vệ xuất sắc nhất thế giới, nhưng cũng nằm trong top những người xuất sắc nhất. Ramos nhiều khi bỏ vị trí, chơi bóng theo bản năng, phòng ngự thô thiển.

Nhưng bù lại, sự bùng nổ của Ramos là điều không phải bàn cãi. Anh có nhược điểm, nhưng các Madridista có thể dễ dàng tha thứ cho anh, bởi những điều mà anh đã mang lại cho đội bóng còn lớn lao hơn thế nhiều.

Không thể biết được đâu mới là sự thật. Ngày hôm nay các mặt báo đưa tin Ramos đòi mức lương quá đáng, Real không thể đáp ứng.

Ngày hôm sau người đại diện của Ramos lại phủ nhận rằng đó chỉ là một kế hoạch truyền thông nhằm bôi xấu trung vệ này. Những người ngoài cuộc, chỉ biết chờ tin tức, và cầu nguyện.

Đến Real Madrid năm 19 tuổi. 10 năm đã trôi qua. Ba chức vô địch La Liga, hai lần nâng Cup nhà Vua, hai Siêu cup Tây Ban Nha, một Siêu cup châu Âu, một Cup thế giới CLB, đó là những danh hiệu anh cùng Real có được.

Có mồ hôi, có nước mắt, thậm chí có cả máu. Giữa khó khăn, giữa thất bại, trong vinh quang, Ramos đều ở đó. Bây giờ, viễn cảnh anh ra đi đang rất rõ nét.

Florentino Perez luôn làm mọi chuyện khác với tất cả. Với ông trùm ngành xây dựng này, không gì là không thể.

Nếu ông đã từng bán Mesut Oezi, Angel Di Maria, Xabi Alonso khi họ vẫn đang là trụ cột của đội bóng, thì chẳng ai dám đảm bảo gì về trường hợp của Ramos. Bởi suy cho cùng, tất cả họ chưa đến mức quan trọng để “không thể tìm ra người thay thế”.

Hồ Ngọc Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục