Nếu một ngày Arsenal không còn Wenger…

15:26 Thứ bảy 15/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Theo tờ Daily Star, Arsenal đang nhắm HLV Roberto Martinez của Everton như phương án thay thế HLV Arsene Wenger. Đó thực sự là một tin quá sốc cho NHM. Câu hỏi đặt ra, nếu một ngày Arsenal không còn Wenger thì sẽ ra sao?

Trong bóng đá, không có gì là không thể, chuyện Wenger rời Arsenal là đều hoàn toàn có thể, nếu nhìn vào thực tế. Hiện tại, giáo sư và Pháp thủ chỉ còn gắn kết với nhau trên hợp đồng đến cuối mùa bóng. Hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung để tiếp tục gắn bó với nhau.

Quan trọng hơn cả, các cổ đông và một số CĐV Arsenal đã nhiều lần công khai chỉ trích HLV Wenger về thành tích “trắng tay” của đội nhà. Vậy khả năng thay thế Wenger bằng Robert Martinez là điều hoàn toàn dễ xảy ra. Có thể lắm chứ…

Nếu một ngày Arsenal không còn Wenger. Ảnh: Internet

…Nhưng chia tay Wenger có được không Arsenal? Chia tay Wenger là điều mà trong trí tưởng tượng của nhiều người yêu Arsenal, yêu Premier League vẫn chưa bao giờ nghĩ đến. Đó là sự thật. HLV người Pháp đang là cây đại thụ lâu đời nhất Premier League với hơn 17 năm gắn bó cùng Arsenal, kể từ khi Sir Alex Ferguson chia tay Man United.

Chia ly và hội ngộ trong bóng đá là điều tất yếu. Nhưng làm sao Arsenal có thể thiếu Wenger trên băng ghế chỉ đạo? Người đã thổi hồn Pháo thủ từ một đội bóng chơi thứ bóng đá phòng ngự đậm chất Anh ở những năm 90, trở thành một trong những đội bóng tấn công đẹp mắt nhất thế giới. Đó là kì công lớn lao và vĩ đại của HLV Wenger. Ai dám chắc được khi ông ra đi thì Arsenal sẽ giữ lại được vẻ đẹp hoang dại như hiện tại?

Với hoàn cảnh của Arsenal ở hiện tại và trong 8 năm đã qua, việc chia tay Wenger là điều âu cũng là hợp lý, nếu xét ở khía cạnh vinh quang. Kiểu như Chelsea hay Man City sa thải HLV để mang đến danh hiệu cho CĐV. Tuy nhiên, bóng đá đâu chỉ có danh hiệu, nó còn có tình yêu – thứ làm nên những giọt nước mắt…

Thật sự, nếu ngày ấy xảy ra: Wenger và Arsenal chia tay thì đúng là “người đi một nửa hồn tôi mất”…Có lẽ sẽ hàng triệu CĐV Arsenal khóc, hàng triệu tín đồ bóng đá tấn công buồn tê tái đến dại khờ…Bởi Arsenal – Wenger đã gắn liền với nhau trong một khoảng thời gian đủ in khắc bóng hình trong trái tim tín đồ bóng đá trên thế giới. Họ cũng không kịp chuẩn bị cho ngày chia ly…

Thật sự, nếu ngày ấy xảy ra: Wenger và Arsenal chia tay thì đúng là “người đi một nửa hồn tôi mất”…Có lẽ sẽ hàng triệu CĐV Arsenal khóc, hàng triệu tín đồ bóng đá tấn công buồn tê tái đến dại khờ…Không còn Wenger, Arsenal chắc chắn sẽ không còn là Arsenal…

Văn Quốc Nhân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục